LTS: Bài viết ghi nhận những sự kiện đã qua, trước ngày Lễ Giáng Sinh ở trung tâm Sài Gòn, cả cái không khí căng căng trước và sau biểu tình, mít tinh chung quanh Nhà hát lớn. Mời quý độc giả theo dõi để nhìn lại vài hình ảnh của một Sài Gòn cuối năm.

Chưa năm nào như năm nay, kinh tế Sài Gòn dù ảm đạm, người dân dù long đong cuộc sống, song các trung tâm thương mại như Vincom, Sài Gòn, Rex, các khách sạn, nhà hàng Caravelle, Givral, Kim Đô, Hữu Nghị… dọc ba trục đường chính Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi… vẫn rực rỡ đèn mầu, trang hoàng lộng lẫy “đẹp đẽ” quá lẽ sức mình!
Có mặt ở khu trung tâm Quận Một, vào những ngày áp sát Giáng Sinh, khách du lịch dễ cảm tưởng Sài Gòn phơi phới đón mừng lễ trọng. Nhưng phỏng vấn chớp nhoáng dân Sài Gòn, kẻ viết bài khá ngỡ ngàng. Một ông giấu tên, tạm gọi là ông Tuần Lộc, gần tám năm làm trưởng văn phòng cho công ty nước ngoài có trụ sở đóng trên cao ốc đường Nguyễn Huệ, trao đổi với kẻ viết bài, tỏ ra rất thận trọng khi thông tin về hiện tượng theo ông là “hơi bị lạ’. Lạ vì từ gần tuần nay, xuất hiện nhiều thanh niên ngồi quán nhưng mặt mũi lừ lừ, không lo ăn uống, chỉ chăm chú quan sát người qua lại. Nhiều người bán rong, lái xe ôm không khoái bán hàng, “đi khách” mà chỉ láo liên mắt mũi, lâu lâu móc “cục gạch” trong túi ra a lô ngậu xị. Lại thêm đám bụi đời lạ mặt đi rảo qua rảo lại, không lo trộm xe, móc túi mà chỉ chực “a thần phù” vào những nam phụ lão ấu đang rúc rích, thì thầm, chụm đầu châu mỏ phía trước Nhà Hát Lớn, công viên Hồ Con Rùa, Nhà Thờ Đức Bà… Ông Lộc bảo, đứng trên cao nhìn xuống, ông thấy và hiểu hết. Nhưng phát biểu thì không! Tham gia, cũng không! Nói toạc một điều, là ông sợ bệnh tay chân miệng, lở mồm long móng, cúm gia cầm H5N1… (Người mà sợ toàn những bệnh của gia súc, lạ thật!). Không kịp để kẻ viết bài hiểu “tuyên ngôn hèn” của mình, “Hèn đại nhân” đã khuyên thêm, giữ mồm cho khéo, chớ tụ tập ở khu vực nhạy cảm, đừng chít chát, chụp ảnh chụp iếc…

Dù đã treo bảng sale off, vẫn cứ “Chùa Bà Đanh”
Khác với “Hèn đại nhân” Tuần Lộc, anh Tiến Thọ, Giám đốc công ty may Phương Đông, đang “đánh võ mồm”, giành giật từng hợp đồng gia công với các đối tác để có tiền “làm cái gì đó vui vui” dịp cuối năm cho hơn trăm nữ công nhân của mình, hầu hết đều xa quê, nghèo khó. Sẵn tầm vóc “trên mức xổ sữa”, thêm cái bụng “bầu ba tháng”, mặt mũi lúc nào cũng toe toét nụ cười, Tiến Thọ dễ dàng hóa trang thành Ông già Noel với hàm râu trắng, quần áo đỏ, lưng đeo bao quà to tướng, vừa đi vào phân xưởng may vừa chào Merry Christmas vui vẻ. Hàng trăm công nhân đang làm việc, đồng loạt dừng tay, kêu lên kinh ngạc. Nhiều chị khi nhận được gói quà buộc nơ đã đỏ hoe con mắt. Mấy cô trẻ trẻ tinh nghịch thì tranh nhau “khám” bụng và giựt râu Ông già Noel xem thật hay giả. Tiếng cười đùa phút chốc vang lên rộn rã. Tất cả họ, mau chóng đoán ra “cốt” thật của ông già Noel, chính là vị giám đốc công ty trẻ tuổi chịu chơi. “Phần em, khi trở về văn phòng, bỏ đồ hóa trang, việc đầu tiên là… lau mồ hôi”. Chàng giám đốc cười hề hề, kể lại cho kẻ viết bài nghe chuyện từ thiện “nhỏ như con thỏ” của mình.

Mặt tiền của Trung tâm Sài Gòn Centre dịp Noel 2012
Theo chân một lão thổ công Sài Gòn, đi xem không khí Giáng Sinh. Lão nhận xét, nổi bật nhất năm nay là phong trào giảm giá. Không cứ hệ thống siêu thị như Citimart, Coopmart, BigC giảm từ 20% đến 50% các mặt hàng phục vụ trang trí Noel, mà các chiếu lề đường cũng đua nhau dựng bảng “mua một tặng một”. Sạp báo ngày thường chỉ bán báo, dịp Noel bán luôn dây kim tuyến, thiệp, trái châu. Thậm chí, tiệm tạp hóa, tiệm đồ điện, đồ sắt cũng bán thêm đèn mầu, cây thông. Báo hại những cửa hàng chuyên doanh đồ trang hoàng Noel trên đường Võ Thị Sáu, Hải Thượng Lãn Ông, quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà, Vườn Xoài, Ông Tạ, Tân Định, giáo xứ Phú Trung, Phú Bình… giảm thị phần đáng kể. Trò truyện với chị Chi, chủ tiệm Chi, ngã tư Võ Thị Sáu- Hai Bà Trưng, nghe chị thở dài so sánh “giờ này năm trước, dù đã mướn thêm hai đứa phụ, bán vẫn không kịp thở. Năm nay, ngồi không cả ngày”. Nhìn hằng hà ngôi sao, thiên thần, trái châu treo thành dãy, long lanh trong nắng, hay những cây thông kim tuyến đủ mầu phát nhạc du dương dựng trước tiệm, kẻ viết bài phải công nhận hàng Trung Quốc không chỉ làm khéo mà còn rẻ và đẹp. Nhưng sao các khách con nít, các sinh viên, các thị dân không mặn mà chiếu cố- tẩy chay hàng Tầu, không thích mua hay không tiền mua, hay có tiền mà để dành “binh” kiểu khác, “thực chất” hơn, “độc” hơn? Không ai trả lời dứt khoát, chỉ ậm ừ, cười cười, lảng qua chuyện ngày hăm mốt bùm một cái, trái đất mất tiêu. Kỳ cục thật! Có vẻ như Noel Sài Gòn năm nay xìu xìu ểnh ểnh, vui không ra vui, buồn không ra buồn.

Khu vực gần Nhà Hát Lớn, được coi là khá “nhạy cảm” trong dịp lễ Tết
Một tiệm bán quần áo Noel trên đường Hải Thượng Lãn Ông vắng khách
Nghịch cảnh Giáng Sinh Sài Gòn
Giám đốc phát quà cho công nhân trong trang phục ông già Noel