Trong suốt cuộc đời độc thân của mình, người phụ nữ có nhiều cơ hội tiếp xúc, hẹn hò đi chơi với bạn bè, đặc biệt những người bạn khác phái. Nhất là vào Mùa Lễ này những cuộc hẹn càng nhiều hơn. Và cho dù đó là đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, hay đi nghe một buổi trình diễn nhạc rock, người phụ nữ biết cách chuẩn bị thế nào cho phù hợp với từng hoàn cảnh.

Bởi vì người phụ nữ thanh lịch hiểu rõ mình cho nên nàng biết cần phải mất bao nhiêu thì giờ để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đi chơi. Chính vì vậy nàng luôn luôn sẵn sàng khi người bạn trai đến đón. Người phụ nữ thừa biết việc đặt bàn ăn hay giờ kéo màn trình diễn là quan trọng và nhiều người nữa không thể nào ngồi đợi khi nàng chưa biết phải chọn cái áo nào để mặc cho dịp này. Và người phụ nữ được gọi là thanh lịch, tự trọng đừng bao giờ để xảy ra tình trạng người bạn đến đón đã đậu xe trước cửa và bước vào nhà rồi mà nàng còn vội vã chạy ra nói, “Khoan, anh chờ em một chút nhá, em chưa makeup xong và chưa biết nên đội đầu tóc giả nào”. Nói là “chờ em một chút” nhưng có khi tới nửa tiếng!

Và nếu một phụ nữ đã biết việc chọn “bộ cánh” hay “đầu tóc” để đội đi chơi sẽ là vần đề phiền phức như thế nào thì tốt hơn hết nàng nên hỏi trước người bạn của mình. Và nếu như đó là “cuộc hẹn đầu tiên” (the first date) với anh ta thì tại sao nàng không hỏi hai người sẽ đi ăn ở loại nhà hàng nào. Đó chẳng phải chỉ để nàng biết sẽ ăn mặc như thế nào mà còn vì nàng sẽ có thể nói cho người bạn đó biết ngay là tới đó nàng chỉ có thể ngồi uống nước ngọt hay một vài món ở đó đã có lần làm cho nàng bị dị ứng vì họ cho nhiều bột ngọt và gia vị quá. Ăn ở nhà hàng, người phụ nữ có thể gọi món nào nàng thích chứ đừng làm ra vẻ “con nhà lành” gọi có món rau xào trong khi nàng thèm đến rỏ dãi món vịt Bắc Kinh mà đôi lứa ở bàn bên cạnh đang thưởng thức. Tất nhiên, người phụ nữ đi ăn với bạn cũng đừng nên “đạp đổ” quá đáng, gọi những món đắt tiền nhất.
Và đây, đôi trường hợp “bất như ý” có thể xảy ra: Người phụ nữ cảm thấy chán – có thể vì cách nói chuyện của anh bạn quá vô vị, hay những món ăn của nhà hàng không thuộc loại “khoái khẩu” đối với mình. Gặp những trường hợp như thế người phụ nữ thanh lịch biết xử trí. Chỉ trừ trường hợp ăn phải món gì làm mình phát đau bụng giữa chừng, đành nói với người bạn kia “thôi, em chịu hết nổi rồi, anh đưa em về”! Chứ bình thường người phụ nữ ráng gượng vui cho qua, chờ khi đã xong cuộc hai người đứng lên và nàng sẽ nói “cám ơn anh” với một nụ cười.
Phụ nữ & những cuộc hẹn sẽ còn tiếp tục về sau.
