Nhân tiệc năm mới, chàng quen nàng và cố ép nàng uống cùng mình ly rượu. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, xin kiếu từ vì từ bé đến lớn chưa từng nhấm giọt nào. Cuối cùng, nàng đồng ý “phá lệ” và chàng mời nàng ly Scotch.
Vừa nhấp môi, nàng vội phun ra tức thì.
Chàng áy náy hỏi:
– Em không thích à?
– Không, anh ạ. Cái này không phải là Scotch mà Jack Whisky pha với Seven Up.
Trà Hương Thủy (Denver, st)

Bảo Huân
Quá nhanh
Đang chuẩn bị bữa ăn cho Tết tây, bà mẹ nghe cô con gái 5 tuổi chạy vào bếp méc:
– Tom! Sao con đá vào bụng của em?
– Đâu có! Tại nó quay nhanh quá đó mẹ!
Nguyễn Thị Trà Hương (email) Tặng hai cháu Jacob Đặng và Bìm
Nhường nhịn
Năm nay ăn Tết Tây mẹ làm bánh xèo thay vì những món Tây phương. Bé Tam, anh trai 8 tuổi và Lam, 5 tuổi đang đói bụng nên quyết giành nhau cái bánh đầu tiên. Mẹ nói:
– Hãy noi gương Chúa đi con. Đưa cái bánh cho người kia và nói “Người anh em, đây là bánh của Ngươi”.
Tam quay sang Lam thì thầm:
– Mầy làm Chúa trước đi!
Hồ Viễn Xứ (OK)
Nhân dạng
Chủ Nhật đầu năm mới, mẹ hỏi bé Danny 3 tuổi vừa mới sinh hoạt lớp Ấu nhi lần đầu về:
– Hôm nay con học vui không?
– Vui ạ!
– Con biết gì về Chúa nào?
– Dạ, già bằng ông Ngoại mình, đầu hói, chạy chiếc xe truck màu đỏ nhưng không biết lái xe!
– Ai bảo con vậy?
– Bố. Lúc chở con về, con nghe bố la lên “Chúa ơi! Chạy kiểu gì kỳ đời vậy nè!”.
Trầm Hương (dịch)
Hàng nhập
Anh nọ hớt hải đến gặp bác sĩ:
– Thưa bác sĩ, không hiểu sao “cái ấy” của tôi nó chuyển thành màu xanh dương ạ.
Khám xong, bác sĩ trầm ngâm nói:
– Anh bị một loại vi-rút gây nhiễm trùng rất nặng. Nếu muốn sống phải giải phẫu cắt bỏ ngay lập tức!
– Còn cách nào khỏi phải cắt không bác sĩ!
– Anh muốn sống hay chết?
– Nhưng làm sao tiểu tiện được bác sĩ?
– Tôi sẽ gắn vào đấy một cái ống nhựa…
Vài hôm sau anh vào tái khám, rầu rĩ:
– Thưa bác sĩ, hình như vẫn còn vi-rút ạ. Cái ống nhựa cũng thành màu xanh dương luôn…
Lần này bác sĩ khám rất kỹ lưỡng, thở phào:
– Không sao, anh bình thường. Tại cái quần Jean “made in China” của anh ra màu!
Nghiêu Minh Music (st)

Bảo Huân