Một người Mỹ, một người Pháp và một người Việt nói chuyện với nhau về hạnh phúc. Người Mỹ nói:
– Mùa đông, đi săn về, đốt lò sưởi lên, uống vài ly Whisky, nhâm nhi ít lát thịt nướng, rồi mở ti vi xem football. Với tôi, đó cũng là một hạnh phúc.
Người Pháp mơ màng:
– Ngoài trời tuyết rơi, đi ăn một nhà hàng sang, uống ly rượu vang ngon, bên cạnh là một cô nàng xinh đẹp, cũng kể là hạnh phúc!
Người Việt nói:
– Sau một ngày làm đầu tắt mặt tối được trở về căn hộ tập thể với vợ, con, mẹ vợ. Cả nhà cùng ăn cơm tối, xong đi ngủ. Giữa đêm khuya có tiếng đập cửa rầm rầm. Một toán công an mặt mày đằng đằng sát khí ập vào hỏi “Ai tên Tâm?”. Tôi đáp: “Nhà anh Tâm cách đây hai căn, các bác ạ”. Bấy giờ tôi lại chui vào chăn, lòng cũng tràn đầy hạnh phúc!
Tô Vũ (VN, email)

Bảo Huân
Nhân đạo
Nhân nghỉ lễ, hai bà rảnh rỗi trò chuyện. Một bà đang khoe về thành tích thương người của mình thì đứa con chừng 5 tuổi chạy vào:
– Mẹ ơi. Cho con $1, con cho ông già đang đứng trước cửa.
Bà hãnh diện quay sang người bạn:
– Thấy chưa. Con tôi nó giống tính tôi lắm…. Nè, con. Ổng bị mù hay sao vậy?
– Dạ, không. Ổng bán cà rem.
Tokin (sưu tầm)
Thành tích
Anh nọ đi nhận con gởi ở nhà trẻ. Người giữ trẻ khen:
– Nhờ con anh mà bữa tiệc cuối năm hôm nay rất êm đẹp.
– Chắc cháu giúp cô giáo được nhiều việc?
– Không. Nhưng nó ngủ suốt bữa ăn, nên không chọc phá các trẻ khác như mọi bận.
Alex Đặng (Richardson, TX, sáng tác tặng con trai Brandy)
Ổn định
Thời Liên Xô phát động chiến dịch chống uống rượu, Chủ tịch Gorbachov đến thăm một nhà máy. Ông gặp một công nhân tiên tiến đang làm việc rất hăng:
– Đồng chí có thể làm việc như thế này nếu uống một chai vodka không?
– Vâng.
– Thế hai chai?
– Cũng được ạ.
– Thế sau ba chai?
– Như Chủ tịch thấy, tôi vẫn làm việc đấy thôi!
Công Viễn (SG, VN, email)
Món mới
Cô vợ dọn bữa ăn đầu tiên cho chồng sau đám cưới:
– Mẹ em mới dạy em nấu hai món, trứng chiên với bánh chuối nướng.
Anh chồng lấy đũa gắp một miếng, nhai và nuốt xong hỏi:
– Món này là cá hay chuối, cưng?
Nguyễn Văn Sáng (dịch)

Bảo Huân