Menu Close

Sài Gòn trong giờ Trái Đất

Sáng ngày 28 tháng 3, trong bản tin về sự kiện tắt đèn trước Nhà hát Thành phố Sài Gòn để hưởng ứng  “Giờ trái đất”, các phát thanh viên chỉ loan báo các con số: gần 10,000 người tham gia (đa số là thanh niên, sinh viên), số lượng điện tiết kiệm được của riêng Sài Gòn trong 60 phút tắt đèn là 67,000 kw (năm ngoái là 50,000kw).

 

Có 20 thành phố trong nước tham gia (năm ngoái chỉ 6 thành phố) mà chẳng nói gì tới sự phá đám của… ông trời, vào phút chót. Trước đó mươi ngày, để thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của người dân Sài Gòn chung quanh sự kiện có tính chất biểu tượng này, ban tổ chức, đại diện cho Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF tại Sài Gòn, đã chọn khẩu hiệu “Hành động nhỏ- Ý nghĩa lớn”  in trên biểu ngữ treo dọc vài trục đường chính; đồng thời khuyến khích các cuộc tuần hành cổ động bằng xe đạp của hơn 300 học sinh, sinh viên; tiếp nhận sự ghi danh tiết kiệm điện của 7,000 nhân viên điện lực thành phố, 50 khách sạn, nhà hàng và một số cơ quan hành chánh khác… Những  hành động này, về mặt nào đó, đã tác động đến dư luận. Từ chiều tối ngày 27 tháng 3, khi mọi ngả đường dẫn tới khoảng trống trước Nhà Hát Lớn thành phố bị giăng dây ngăn xe cộ lưu thông, chuẩn bị cho sự kiện đốt nến tập thể ngoài thềm nhà hát vào đúng 20 giờ 30 thì ngay cả những người ghét “chuyện ruồi bu”  nhất cũng tò mò ghé xe vào “xem thử chúng nó làm trò gì”. Số người tò mò đó không dưới con số vài ngàn. Thêm đám “làm trò”  cũng vài ngàn nữa. Không khí được hâm nóng lên từng phút, hứa hẹn nhiều “trò vui”. Bỗng nhiên mưa rắc hột rồi rào rào, càng lúc càng to. Sau đó tạm dứt. Rồi mưa lại. Đám đông như kiến vỡ tổ, bay túa vào hàng hiên dọc đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ.

 

Chợ Bến Thành không tham gia tắt đèn trong “Giờ trái đất”, vẫn tấp nập người mua bán

 

Khi tiếng đếm ngược thời gian vang lên dõng dạc- năm, bốn, ba, hai, một… thì đèn điện quanh nhà hát đồng loạt tắt phụp. Tiếng reo hò vỗ tay, cùng ánh sáng ấm áp lung linh của đủ loại nến bừng lên. Ai đó bắt nhịp bài hát  “trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh, bay giữa trời xanh…”. Trên hai màn hình lớn, con số 60 hiện ra, cùng hình ảnh về những hoạt động hưởng ứng giờ trái đất của 120 quốc gia trên thế giới. Một đám học sinh giương biểu ngữ mặc cho có người nói “tối quá, ai đọc được chữ gì đâu” . Một nhóm khác, ngồi thành vòng tròn, tóc tai quần áo bết nước mưa, mải mê xếp nến thành hình trên nền đường ướt.  Nhìn cảnh chơi vui như trẻ nhỏ, không ai nghĩ đó là những cô cậu sinh viên. Cạnh các em, một đôi tình nhân ôm nhau đứng im, mỗi người trong tay mình một ngọn nến. Nhiều người công kênh con nhỏ trên vai. Thương xá Tax, nhà hàng Rex, khách sạn Caravelle, Continental, tòa Đô Chính cũ… tất cả đều chiết giảm tối đa đèn, mặc cho trên ba trục giao thông chính- Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, xe cộ vẫn lưu thông dầy đặc. Phía chợ đêm Bến Thành vẫn sáng đèn, tấp nập khách đi dạo, đi chơi.

 

Một nhóm học sinh đốt nến trước thềm Nhà Hát Lớn TP

 

Bên lề đường Lê Lợi, cà phê Highlands lập loè lửa nến, khá đông khách tây khách ta ngồi chăm chú theo dõi sự kiện. Một gương mặt phụ nữ có vẻ bức bối khi bày tỏ với các bạn cùng bàn: “Về hiện tượng trái đất nóng lên, thực lòng ai cũng muốn làm một cái gì đó cụ thể. Chả riêng dân mình mà người Nam Phi, Ấn Độ, Mỹ, Nhật, Úc, Trung Quốc… đều biết rõ về tác hại của hiện tượng thải quá nhiều, quá nhanh, quá bừa bãi khí độc, nước độc, chất độc vào vỏ trái đất, ruột trái đất, bầu khí quyển bao quanh trái đất. Nhưng phải làm gì để cứu trái đất, đó là trách nhiệm của mọi cư dân của trái đất, và phải có hành động cụ thể, chứ không thể chỉ theo phong trào, rồi sau đó đâu lại vào đó.

 

Các sinh viên đang xếp nến trên mặt đường ướt sau cơn mưa
 

Một đôi bạn trẻ với ngọn nến trên tay

XH