Menu Close

Cũ & Mới

Cuối tháng 10/2012, khoảng 350 người có mặt tại một câu lạc bộ nhỏ ở Paris có tên là La Trabendo chợt nhận ra rằng mình là những người may mắn nhất trong ngày hôm đó. Chỉ bỏ ra 15 euro, họ là những người được chứng kiến nhóm Rolling Stones xuất hiện và biểu diễn tương đối bất ngờ, kỷ niệm 50 năm ban nhạc thành lập.

alt

Nhóm Rolling Stones có mặt ở Paris để tập và ghi âm 2 ca khúc mới ‘Doom and Gloom’ và ‘One More Shot’. Họ không hề có kế hoạch trình diễn tại Pháp vì các buổi diễn thường được hoạch định rất lâu trước đó để có đủ thời gian quảng bá. Bất ngờ, nhóm thông báo ngắn gọn trên Twitter rằng “The Rolling Stones sẽ có một buổi diễn ngắn để hâm nóng…” và tiết lộ về việc vé có thể mua được từ 12 giờ trưa hôm đó tại cửa hàng Virgin trên đại lộ Champs Elyseés.

“Tên sẽ được in trên vé. Khi trình chứng minh thư tại điểm diễn, người cầm vé sẽ nhận được một vòng đeo tay. Giờ mở cửa là 8 giờ tối. Các loại điện thoại di động, máy quay phim, chụp hình, máy ghi âm bị cấm tuyệt đối.” Khỏi phải nói, chỉ trong vòng vài phút, 350 vé đã được bán sạch cho những ai siêng chơi Twitter. 

Họ diễn lại những ca khúc cột mốc trong sự nghiệp, từ thời sơ khởi trong Marquee Club với bài ‘Route 66’ hoặc các bản nhạc blues kinh điển ‘Champagne and Reefer’ rồi tiếp đến là những bài hát thành công của nhóm như ‘Miss You’, ‘Tumbling Dice’, Start Me Up’, ‘Midnight Rambler’, ‘Jumping Jack Flash’

Cuối năm 2012, hàng ngàn người được chứng kiến nhóm tại 4 buổi  trình diễn ở sân vận động tại London và New York, những buổi diễn đã được lên lịch và công bố trước đó rất lâu vì buổi diễn gần nhất của nhóm Rolling Stones là từ năm 2007. Nhưng trải nghiệm của 350 người trong một không khí gần gũi và đẫm mồ hôi như vậy là khó mà sánh được.

Thật ra, nếu như chịu khó theo dõi các tuyên bố của ban nhạc thì vẫn nhận ra có những bật mí nho nhỏ ở đây đó. Ví dụ như tay guitar của nhóm là Ronnie Wood trước đó từng nói với tờ NME ở Anh rằng “sẽ có một buổi  trình diễn nhỏ trong câu lạc bộ, chúng tôi gây bất ngờ cho chính mình. Tôi không chắc là chúng tôi sẽ được nêu tên là gì nhưng chúng tôi sẽ xuất hiện và thử ở những nơi be bé, cỡ 200-300 người.”

Tin đồn lập tức lan tràn như cháy rừng, khiến Virgin phải mở cửa hàng bán vé 2 giờ sớm hơn bởi vì những hàng dài xếp hàng chờ đợi bên ngoài. Một người xếp hàng thổ lộ “Tôi nghe được trên radio và có mặt ở đây lúc 7 giờ rưỡi sáng. Tôi không nghĩ là mình lại có mặt ở đây. Đó có thể chỉ là một buổi diễn 40 phút nhưng mà tôi không hề chần chừ 1 giây khi quyết định mua vé.”

alt

Madonna và Psy

Điểm diễn là một nhà hát nhỏ 700 chỗ ở phía đông Paris, khu vực của dân lao động. Người quản lý điểm diễn cho biết “Khoảng 10 ngày trước, chúng tôi bất ngờ được một nhóm người ghé thăm và nói rằng họ đến từ đoàn tùy tùng của Rolling Stones. Sau đó chúng tôi biết rằng họ đã khảo sát tất cả các nhà hát có sức chứa từ 300 đến 800 chỗ ở Paris. Vài ngày sau đó, họ liên lạc lại và nói rằng chúng tôi đáp ứng được tiêu chuẩn của họ.” Ông cũng cho biết mọi thứ sẽ được điều khiển bởi phía nhóm Rolling Stones. “Tôi sẽ ngồi trong văn phòng vì thậm chí tôi không được đi vào phòng trình diễn.”

Cuối Tháng 11, như đã thông báo, nhóm có buổi  trình diễn tại sân O2 và giá vé chính thức lên đến 500 euro khiến không ít người phàn nàn. Tạp chí Billboard từ Tháng 8 đã ước tính rằng nhóm sẽ kiếm được 25 triệu đôla từ 4 buổi diễn này.

Giữa Tháng 11, buổi diễn của Madonna tại Madison Square Garden ở thành phố New York có một khách mời đặc biệt khiến toàn thể khán giả, dù bỏ tiền để mua vé xem Madonna nhưng vẫn rất hào hứng và hài lòng: hiện tượng Hàn Quốc Psy. Họ đã cùng diễn một liên khúc nối giữa bài Gangnam Style (dĩ nhiên) và bài Give It To Me của Madonna. Tiếp đến, họ còn song ca bản nhạc Music của nữ hoàng nhạc pop. Hai gương mặt nổi bật nhất của làng nhạc, một thuộc hàng kinh điển ghi vào sách giáo khoa, một đang rất “đương đại” đương nhiên khiến khán giả bên dưới phát cuồng. Madonna đã giới thiệu “Anh ấy đã bay một chặng đường xa từ Frankfurt – Đức sáng nay chỉ để giúp vui cho các bạn. Cám ơn Psy! Tôi là một cảm tình viên của anh. Tôi chưa bao giờ đến Hàn Quốc nhưng chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ viếng thăm.” Psy có mặt ở Đức trước đó trong lễ trao giải EMA (giải thưởng Âm nhạc Châu Âu) của kênh MTV. Anh vui vẻ nói “Nghe được điều đó thật dễ thương. Tôi phải nói điều này: trong mấy tháng qua, tôi đã trải qua rất nhiều điều thú vị nhưng giờ đây, tôi đang ở Madison Square Garden với Madonna.” Madonna đã có một cách gây quỹ khá kỳ lạ trong các buổi diễn, yêu cầu khán giả tặng tiền để hỗ trợ cho các nạn nhân bão Sandy trong khi cô biểu diễn bài Like a virgin. Đêm sau đó, Madonna tuyên bố rằng cô đã thu được 3000 đôla từ số tiền mà khán giả ném lên sân khấu.

Hai sự kiện vừa qua có tính chất trái ngược nhau, thật cũ- thật mới, đều ăn khách trong sinh hoạt làng nhạc cuối năm qua.

NV