
Với đại đa số dân Sài Gòn, Giáng sinh là dịp đổ ra đường, nhất là giớitrẻ, để cộng hưởng niềm vui từ hàng triệu con tim khắp nơi và thế giới.Điểm đến quen thuộc của họ, dù có đạo hay không, luôn là Nhà Thờ Đức Bà quận 1, được người công giáo gọi là Vương Cung Thánh Đường. Tuy vậy, ngôi nhà thờ này chưa phải đẹp nhất, mà chỉ nơi thiêng liêng truyền thống. Muốn sống cảm giác lung linh huyền ảo và rực rỡ phải đến đường Phạm Thế Hiển- quận 8. Qua khỏi cầu Nhị Thiên Đường là vào đường Phạm Thế Hiển, du khách lập tức bị mê hoặc vì rừng đèn mầu giăng mắc. Hai bên đường san sát hang đá, cây thông Noel muôn hình vạn trạng. Chiều dài đường Phạm Thế Hiển chỉ năm cây số nhưng qui tụ đến những năm họ đạo với trên 80% dân chúng theo đạo Công Giáo. Đêm Noel, ai cũng cố gắng trang trí mặt tiền nhà với chủ đề Noel thật độc đáo, sao cho “không đụng hàng”. Nhờ sự thi đua ngấm ngầm của các tư gia, cửa hàng kinh doanh, nhà thờ, trụ sở công ty… mọi người được dịp thưởng ngoạn no mắt các hang Bê- Lem tuyết rơi, muôn sao nhấp nháy, xe nai phóng vun vút, chở ông già Noel vẫy tay chào vui vẻ…

Không có điều kiện dạo phố đêm Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, xem ca nhạc sống ở Đầm Sen, câu lạc bộ Lan Anh, người công giáo các họ đạo xa xôi chỉ đón Giáng Sinh đơn giản bằng cách ghé xe vào chợ xã chợ huyện mua bộ quần áo ông già Noel bằng nỉ đỏ vài chục ngàn đồng cho “trẻ nó mừng”, thêm chiếc đèn ngôi sao treo trước cổng nhà và một nồi “gì đó” nóng nóng ngon ngon để lễ nhà thờ về cả nhà sì sụp với nhau, rồi đi ngủ. Một giáo dân xã Hòa Hiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tầu tâm sự: “Không phải gia đình không muốn chở con đi chơi nhưng quanh đây toàn vườn tiêu, điều, cao su, không có chỗ nào chơi. Đã vậy, mượn cớ Noel, ban đêm thanh niên phóng xe máy bạt mạng, nhậu nhẹt, gái gú, đánh nhau ầm ĩ. Rất sợ”.


Chuẩn bị trang hoàng đường phố Sài Gòn đón chào Năm Mới
Thông điệp đón chào Năm Mới