Menu Close

Miền Tây hoang dã – Kỳ 4

Mùa Đông năm rồi, hai tay săn ảnh chúng tôi đã “thiên di” ngược về hướng Bắc, đến tận miền Bắc Canada với những cánh đồng băng tuyết mênh mông chỉ để chụp hình mấy con chim Cú di trú, thật không thích thú bằng mùa Đông năm nay đi về Miền Tây Hoang Dã với phong cảnh quá sức hùng vĩ, đầy chất lãng mạn. Nơi đặt chân đầu tiên là Kinh đô Ánh sáng với hàng triệu ngọn đèn thắp lên hàng đêm. Từ đây chúng tôi lấy xe đi vào… nơi hoang dã…

alt

Khách sạn “Năm Sao” ở Làng Ma Ghost town. Dân số của làng Mỏ Bạc: 1881- 40 cư dân. 1887-1,200 cư dân. Giảm dần đều từ 1951 xuống còn 10 cư dân; “tăng dân số” ở năm 1981-15 cư dân. Năm 2001 còn lại 8 cư dân

Ghost Town

127 năm trước, làng Mỏ Bạc nhộn nhịp người. Họ đến để tìm  kiếm thăm dò và khai thác những mỏ khoáng chất quý dưới lòng đất. Nơi đây quặng mỏ bạc được khám phá, lên ngôi “Vua” và trở thành một trong những làng giàu có nhất tiểu bang California thời bấy giờ. Hình thành vào Tháng 3, 1881, Làng Mỏ Bạc đã sản xuất được 86 triệu tấn quặng bạc; 45 triệu tấn khoáng chất borax (hàn the).

Khi giá bạc giảm từ $1.31/ounce xuống $0.63/ounce, giống như những làng được thành lập giữa những nơi hoang dã của miền Tây cho mục đích khai thác quặng mỏ, Làng Mỏ Bạc hiển nhiên từ ấy trở thành một Ghost Town “Làng Ma”.

alt

Bên trong xửng thợ Rèn

alt

alt

Tác giả trước  một nhà hàng hoang phế.  

alt

Giữa vẻ đìu hiu hoang vắng của ngôi làng, chúng tôi bất chợt “giựt mình” bởi sự xuất hiện đột ngột của một “Lão cao bồi miền Tây”. Ông đến bằng ngựa với trang phục  như trong phim cao bồi. Chúng tôi làm quen với ông- ông John, và nhanh chóng bắt ông làm model bất đắc dĩ.

alt

Đắc ý với tác phẩm “Lão cao bồi miền Tây”

alt

alt

Căn chòi đá trên ngọn đồi dẫn xuống khu hầm mỏ. Phải leo tuốt lên cái đồi cao chỉ để chụp cái nhà đá hoang này. Andy Nguyễn đang tác nghiệp.

alt

alt

Nơi làm việc của thợ Rèn đã được duy trì nguyên thủy từ thế kỷ thứ 19

alt

Những Bố cáo  được niêm yết tại bót cảnh sát của Làng Mỏ Bạc. Wanted: Wife ran off with best friend and dog. If seen, send dog home. “Lonesome.” Cần tìm: Vợ tôi đã dắt chó bỏ nhà đi theo thằng bạn thân. Nếu ai tìm thấy, xin trả chó về. “Người cô đơn”

ĐMH
www.hanhphoto.com