Menu Close

Dịp may

Ông Knopf dẫn vợ con viếng thăm Bạch Ốc. Đang túm tụm chụp hình bỗng gặp Tổng thống Obama bước đến. Ông mừng quýnh:
– Tổng thống. Rất may được gặp ông. Thế ông vui lòng…
Obama sốt sắng xáp vô, tươi cười nói:
– Rất sẵn lòng. Nào, bấm máy đi.
– Ồ, không. Ý tôi nhờ Tổng thống chụp dùm gia đình tui bức hình…
Dũng Đầu Đinh (Wichita, sưu tầm)


alt

Bảo Huân

Thay đổi

Cảnh sát quay đèn ông Rug, trong xe đầy nhóc chim cánh cụt. Viên cảnh sát lắc đầu:
– Tôi hành nghề hai mươi lăm năm, chưa bao giờ tôi thấy ai chở chim chóc chật xe như ông cả. Làm sao ông nhìn phía sau được. Đúng ra ông lãnh tích-kịt, nhưng tôi không ghi, tôi chỉ đề nghị ông mang lũ chim đến sở thú ngay trong hôm nay.
Ông Rug rối rít gật đầu cám ơn.
Hôm sau, viên cảnh sát chặn xe ông Rug và lại thấy lũ chim đầy nhóc trên xe, tròn mắt hỏi:
– Tôi nói ông mang lũ chim vào sở thú mà?
– Ừ, hôm qua tui dẫn vô đó, bữa nay tụi tui đi biển.
Sếu Vườn (VN, email)


Quan trọng

Đại diện Bảo vệ các ông chồng đến gặp bà nọ:
– Chồng bà báo cáo với chúng tôi là bà đối xử với ông ấy tệ hơn cả con chó, đúng vậy không?
– Vậy mà ông cũng tin ư. Không có ông ấy thì ai dẫn chó đi dạo?
Đại Đồ Vương (dịch lại)

Đừng tưởng

Tiếng đứa bé thút thít và ông bố quát:
– Sao con dám cãi lời mẹ. Bộ con tưởng con ngon hơn bố hả?


alt

Bảo Huân

Xác định

Phim đang hay, bỗng có hai mẹ con lò dò lại chỗ người khách ngồi ở đầu dãy. Đứa bé lí rí:
– Thưa bác, có phải khi nãy lúc ra, cháu và mẹ cháu dẫm vào chân bác phải không ạ?
– Ờ, đúng rồi.
Đứa bé quay sang mẹ hét vang:
– Đúng dãy này nè, mẹ ơi!
Công Cô Nương (st)


alt

Bảo Huân