Menu Close

Hiểu chết liền

Vụ bắt giam luật sư Lê Công Định làm chú Ba Xe Ôm ấm ức hết mấy tuần nay. Bực tức nhưng không ngạc nhiên. Chú bảo luật pháp, phép tắc nước ta ngày càng chẳng ra thể thống chi cả. Nhất là ba cái bọn luật sư đoàn này nọ. Đồng nghiệp vừa bị bắt, đã nhảy vào “đánh hôi”, lên án, khai trừ với khai cộng. Khai không chịu được. Chú nằng nặc kêu Ga Làng tôi gặp mặt ông Chủ Nhiệm Liên Đoàn Luật sư VN (LĐLSVN) để hỏi cho ra ngô khoai sắn đậu. Gồng mình, Ga tui cũng xách túi bị, máy hình chạy tìm ngài Chủ nhiệm LĐLSVN.

Tranh: Bảo Huân

Ga Làng: – Cảm ơn ông Chủ Nhiệm đã dành thời gian cho tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Tôi đã đợi ông suốt hai tuần nay.

Chủ nhiệm: – Thế sao? Tôi có nghe thư ký báo lại. Tôi vừa từ rừng Cúc Phương về.

Ga Làng: – A, té ra mùa hè ông đi nghỉ mát. Chắc chuyến nghỉ mát của ông cũng dzui lắm hả? Ông có săn nai không?

Chủ nhiệm: – Không phải, chúng tôi tham dự khóa tu nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn cho các Chánh án, Phó Chánh án các tỉnh thành cùng các vị chủ nhiệm các luật sư đoàn.

Ga Làng: – Ủa, tại sao lại tu nghiệp, tập huấn trong rừng? Nhưng thưa Chủ nhiệm, hôm nay tôi muốn tìm hiểu đôi điều về vụ luật sư Lê Công Định.

Chủ nhiệm: – Vụ cậu này thì có gì đâu mà tìm với hiểu. Cậu ấy bị bắt, đã nhận tội và bị khai trừ, tước bằng luật sư. Có thế thôi.

Ga Làng : – Thưa chủ nhiệm, tôi cũng không hiểu LS Định đã phạm tội gì. Thật ra trong chức vụ Chủ nhiệm LĐLS như ông, thì ông nghĩ LS Định đã bị tội gì?

Chủ Nhiệm: – Tôi không biết. Công an họ bắt, họ bảo ai có tội thì người ấy có tội, chuyện ấy có gì lạ mà anh hỏi. Thế anh ở cung trăng xuống à? Chúng tôi là cơ quan dân sự, có phải là công an hay cơ quan pháp lý đâu mà trả lời cậu.

Ga Làng:- Nhưng ông là chủ nhiệm LĐLS, các ông là những người rành luật pháp. Khi ai bị bắt, hay công an bắt ai, các ông ắt phải hiểu yếu tố pháp lý các vụ bắt giam này. Nếu không thì làm sao bào chữa cho thân chủ của mình?

Chủ nhiệm: – Hay nhỉ. Anh cũng muốn làm luật sư  nên lý lẽ với chúng tôi thế nhỉ. Muốn biết thì anh qua bên công an mà hỏi. Cậu ấy viết báo, tham gia chính trị gì đấy nên bị bắt. Công an đã soạn sẵn bản nhận tội để ép cậu ấy đọc ngay sau khi bị bắt, anh thấy rồi đấy.

Ga Làng: – Viết báo hay bày tỏ ý kiến thì có tội gì? Nếu ông không chắc thì tại sao LS Định vừa bị bắt thì liên đoàn các ông đã vội lên án, khai trừ LS Định ra khỏi LĐLS. Đúng ra các ông phải bảo vệ đồng nghiệp của mình.

Chủ Nhiệm: – Thế anh không nhớ vụ ban biên tập báo Tuổi Trẻ bị bay chức hay tước thẻ nhà báo vì bảo vệ phóng viên của mình trong vụ PMU18 nhỉ. Chúng tôi chỉ có thể bảo vệ những ai trả tiền cho chúng tôi, chứ chúng tôi đâu có bảo vệ cho người có thể làm chúng tôi ở tù. Chữ tiền khác với chữ tù chứ. Nhưng có vụ dẫu tiền vạn thì chúng tôi cũng bó tay, như vụ của cậu LS Định này ấy.

Ga Làng: – Ông trả lời chưa thoả đáng, nhưng dẫu sao cũng cảm ơn ông đã thẳng thắn trả lời. Có lẽ tôi cũng cần sang bên công an để tìm hiểu ra sao. Mà này, tại sao các chánh án, chủ nhiệm các ông phải tu nghiệp, tập huấn gì đó trong rừng? Có gì bí mật mà phải vào rừng sâu vậy sao?

Chủ Nhiệm: – Anh đùa đấy à. Hay không hiểu thật. Hồi nào giờ toà án luật lệ chúng ta là theo luật rừng, nên phải vào rừng mà học. Chúng tôi cũng theo họ để hiểu, biết đường mà tranh cãi nơi tòa án chứ sao. LS Định thì cậu ấy không theo mấy bộ luật ấy nên bị bắt là đúng rồi. Tôi nghĩ anh không khéo cũng có ngày bị bắt đấy nhé.

Ga Làng: -Luật lệ xứ ta mà tôi hiểu chết liền. Cảm ơn ông đã cảnh cáo. Tôi cũng mới bị nhốt mấy tháng qua đó chớ.

GL