Menu Close

Sự thật không thiết thực

Thứ Bảy vừa qua, cư dân trên mạng bỗng bàn tán xôn xao về tin đồn thư viện Manly Library ở thành phố Sydney bên Úc dự định sẽ chuyển những cuốn sách của Lance Amstrong sang khu vực dành cho tiểu thuyết. Lance Amstrong không phải là một tiểu thuyết gia mà vốn là một cao thủ đua xe đạp thuộc đẳng cấp thế giới. Amstrong đã thắng trong 7 năm liên tiếp (1999 – 2005) tại cuộc đua nổi tiếng quốc tế Tour de France cũng như ở nhiều cuộc đua khác. Trước đó vài năm, ông đã bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt lan lên phổi và não. Sau khi được điều trị và bình phục, ông đã trở lại trường đua và tiếp tục chiến thắng trong nhiều giải lớn của quốc tế. Ông đã trở thành thần tượng như một huyền thoại đối với rất nhiều người trên thế giới. Ông là một tấm gương sáng ngời về tình yêu cuộc sống và tinh thần bất khuất chống chọi với cái chết. Ông viết nhiều cuốn sách giúp độc giả tạo được sức mạnh tinh thần để vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống. Ông còn lập ra Livestrong Foundations, là một quỹ từ thiện giúp đỡ những bệnh nhân ung thư, đã thu được gần 500 triệu Mỹ kim.

alt

Amstrong thú nhận dùng thuốc kích thích trong chương trình của Oprath

Đùng một cái, Tháng Sáu năm ngoái, cơ quan chuyên điều tra về lạm dụng thuốc kích thích của chính phủ Mỹ tố cáo ông đã dùng thuốc kích thích. Sau đó, Hiệp hội đua xe đạp quốc tế (Union Cycliste Internationale) tuyên bố chấp nhận kết quả điều tra ấy và tước bỏ mọi danh hiệu của Amstrong. Mãi đến Tháng Giêng năm nay, Amstrong mới lên truyền hình thú nhận sự gian lận của mình.

Điều này đã làm “vỡ mộng” không chỉ đối với những người hâm mộ ông mà còn đối với những độc giả đọc sách ông để tìm nghị lực sống. Người ta đâm nghi ngờ những câu chuyện ông viết về đời mình. Đấy chính là nguyên nhân xuất hiện tin đồn trên. Thực ra, đấy chỉ là một tờ giấy thông báo… giả của ai đó dán ở thư viện này vào cuối tuần để nhân viên thư viện ít để ý. Sau đó tờ thông báo này được một người (khác?) chụp hình rồi đưa lên mạng. Hôm Thứ Hai tuần này, người quản thủ thư viện đã công khai giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, sự tranh cãi trên mạng không nhắm đến tờ thông báo ấy là thật hay giả mà chủ yếu nói đến những cuốn sách của Amstrong có còn giá trị gì không khi Amstrong đã lừa thiên hạ bằng cách dùng thuốc kích thích để thắng giải trong các cuộc đua.

alt

Thực ra giá trị một cuốn sách còn tùy vào mục đích chuyển tải. Nếu độc giả cảm thấy nghị lực được tăng lên sau khi đọc sách của Amstrong mà không cần uống thuốc gì cả thì… thôi! Quan tâm đến việc lừa đảo của ông làm gì cho mất… nghị lực? Trong lịch sử nhân loại, thiếu gì nhân vật tự mình hoặc được người khác tạo lên những huyền thoại để làm cho đời đẹp hơn và con người sống tốt hơn. Như trong lãnh vực tôn giáo, nhiều vị giáo chủ có tiểu sử đầy huyền thoại nhưng vẫn được nhiều người tin và sống theo giáo lý. Như thế, chân giá trị nằm ở nội dung giáo lý chứ không phải ở sự thật trong tiểu sử của vị giáo chủ.

Sách của Amstrong không nói gì về tôn giáo mà chỉ nói những điều giúp người ta, nhất là đang đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo, lấy lại niềm tin và nghị lực để… vui sống. Nếu Amstrong dùng thuốc kích thích để thắng giải chỉ là mục tiêu. Còn mục đích thật sự của ông là (viết sách) giúp người khác có nghị lực sống thì quả là ý nghĩa hơn rất nhiều các danh hiệu mà ông bị thu hồi.

HNH