Menu Close

Vỡ kế hoạch

Nhân đêm 30 tối mịt, đàn bò rủ nhau trốn ra ngoài chơi. Bò đầu đàn dặn dò:
– Nếu mình thò ra mà thấy tên chăn bò đứng bên tay trái thì chúng ta sẽ đi sang phía tay phải. Còn nếu hắn đứng phía bên phải, thì ta sẽ đi bên trái….
Một ả bò cái được cử ra cổng chuồng để xem xét. Ả trở về hớt hải:
 – Bể kế hoạch rồi! Gã chăn bò không có mặt ở ngoài ấy!
Dũng Đầu Đinh (Wichita, sưu tầm)

alt

Bảo Huân

Tội nghiệp

Ida đến thăm bạn. Cô ta thút thít:
– Chồng tao mất rồi!
– Ôi! Sao vậy?
– Tại tao thích nấu ăn, và ngày cho ảnh 3 bữa.
– Chắc là bị béo phì rồi!
– Không. Suy dinh dưỡng.
Jame Đặng (st)

Kẹt

Bà vợ nguýt ngoáy:
– Anh nhìn xem, mỗi lần đi làm về là ông hàng xóm đều tặng hoa và hôn vợ ổng, em cũng muốn mình như vậy …
Ông chồng cằn nhằn:
– Nhưng anh có quen với bả đâu!
Hồ Viễn Xứ (OK

Chuyện lạ

Gần Tết, em gọi điện về cho anh trai ở Việt Nam:
– Tháng rồi em gởi tiền về cho anh đủ xài không?
– Dư tùm lum mầy ơi!
– Nghe nói vật giá, gạo nước cái gì cũng lên mà anh lại dư? Chỗ anh mới tăng lương sao?
– Đâu có! Nhưng kỳ này được cái điện cúp liên miên nên thằng nhóc con không chơi game được, bà xã không xem phim bộ được, tủ lạnh không chạy, nồi cơm điện không dùng nên tiền còn cả đống!
Tư Bạc Liêu (st)

Kết quả

Bà Tám hỏi cô Hai:
–  Nghe nói hôm qua cô đi nghe nhạc cổ điển. Thế nghe những gì?
– Đủ cả! Con Hoa sắp sửa bỏ chồng, Bà Tư mới mua được bộ tóc giả ngoại, ông Năm vừa mới đụng xe…
Trương Thị Ngọc (lục lọi)

alt

Bảo Huân