Menu Close

La chồng bị phạt

Julie Griffiths, 43 tuổi tại Anh bị toà phạt về tội… la chồng quá nhiều. Julia bị phạt về thái độ phản xã hội (Anti-Social Behavior) khi bị hàng xóm gọi báo cảnh sát là bà hay la mắng chồng, người được hàng xóm tả là “người đàn ông ngọt ngào nhất trên đời” và ông cũng chưa bao giờ (dám) hó hé điều gì với cảnh sát. Lần đầu bà Julia bị phạt $700 và bớt hung hăng với chồng được một thời gian, nhưng rồi trong thời gian qua, cảnh cũ tái diễn. Máy dò kiểm soát thái độ mà tòa gắn trong nhà của bà đã ghi được bà mắng chồng đến 47 lần trong vòng 3 tháng, có hơi bị nhiều. Trát toà lần này cấm bà la chồng đến 5 năm. Luật này nên được áp dụng rộng rãi đến các nước.

alt

Uống rượu, lái xe xả láng

Hội đồng thị trấn Kerry tại Ái Nhĩ Lan vừa bỏ phiếu hồi đầu năm nay để cho các cụ cao niên được phép uống rượu và lái xe thoải mái. Các nghị viên lý giải rằng nhiều cụ sống đơn độc một mình và cần có bạn bè lai rai chút đỉnh giải khuây, nhưng sợ bị cảnh sát bắt nên đã… không dám la cà và rất buồn. Các cụ tại thị trấn này thì vỗ tay rần rần vì cho rằng rượu làm các cụ trẻ lại như trong câu thơ “Cảm ơn rượu đã làm ta trẻ lại, 70 xuân vẫn được gọi bằng… thằng (say rượu)”. Như luật trên, đề nghị áp dụng luật này tại Mỹ cho các cụ đã đến tuổi về hưu.

alt

Lương 18,000 đô/giờ
Khó có nhân viên bán donut nào mà có mức “lương” cao như Tyrone Harris tại New Jersey. Ngày đầu tiên nhận việc tại một tiệm Dunkin’ Donuts, Tyrone đã bỏ việc chỉ sau 7 phút đồng hồ và mang theo số tiền $2,100 trong hộc bàn của người xếp. Theo tường trình của cảnh sát, có lẽ khi gặp xếp để lấy bảng tên, Tyrone đã nhìn thấy số tiền mặt tiệm bán được trong hộc bàn người xếp nên động lòng tà. Kết luận: đừng để tiền mặt trong hộc (bàn, tủ, nhà băng…) quá nhiều.

alt