Menu Close

Ham vui quá mạng

Nhận được một số tiền thuế được trả về trong năm nay, Jesus Mata Jr., 21 tuổi tại Texas đã lén vợ hào hứng cùng bạn bè vô quán bia khoả thân nhậu cho đã đời. Tiêu hết $1,000 tiền thuế được trả về, Jesus mới tỉnh rượu vì không biết phải giải thích làm sao cho “sư tử Hà Đông” ở nhà, bèn gọi cảnh sát báo tin rằng anh ta bị 6 tên cướp bịt mặt gí súng trấn lột hết số tiền trong người. Báo bậy nên sau hồi khai báo quanh co, Jesus bị cảnh sát phát hiện và tự thú nhận là anh ta đã ngụy tạo câu chuyện để vợ khỏi giận. Bị cảnh sát phạt vì tội báo gian, nhưng không biết có nặng bằng hình phạt “bà cho mày biết tay” đợi ở nhà?

alt

Food Stamp cho chó mèo

Chuyện có một số người Mỹ gốc… cây chạy xe đắt tiền, đeo hột xoàn, ăn mặc “đồ hiệu” và xài iPhone nhưng nhận food stamp, tức trợ cấp xã hội qua tiền mua thực phẩm, xem ra đã không còn chuyện… khó tin nữa, nên một tổ chức phi lợi nhuận tại New York vừa đưa ra chương trình trợ cấp thực phẩm cho chó mèo, thú nuôi trong nhà thay thế. Pet Food Stamps là chương trình trợ cấp thức ăn cho các con vật nuôi kiểng trong nhà mà chủ nhân gặp khó khăn tài chánh. Theo ABC News, chỉ trong hai tuần đầu, đã có đến 45,000 chó mèo “ghi tên” nhận trợ cấp food stamp. Quả chó mèo xứ người sướng như tiên.

alt

Em là gái trời bắt xấu

Những tập thơ “Em là gái trời bắt xấu” của nữ thi sĩ Lệ Khánh từng một thời thu hút, tạo tiếng vang với người yêu thơ. Câu thơ nổi tiếng đến độ được nhiều người đưa vào thơ,  nhạc của mình để… thở than về dung nhan của mình. Nhưng nếu họ biết rằng hãng người mẫu Ugly Modeling Agency tại Anh chỉ toàn mướn người mẫu xấu xí, kỳ dị nhất thì có lẽ sẽ bớt buồn chăng? Đây là hãng người mẫu nổi tiếng hoạt động hơn 40 năm nay với nguyên tắc chọn người mẫu ngược đời nhưng rất thành công này. Tôn chỉ của  Ugly Modeling Agency là “Nếu bạn xấu một cách… trọn vẹn nhưng thoải mái, tự tin với cái xấu của mình thì hãy đến với Ugly”.

alt