Chủ Nhật 24-02-2013. Ngày mà ngành kỹ nghệ điện ảnh thế giới nói chung, Hollywood của Hoa Kỳ nói riêng đều mong đợi. Giới tài tử và những người hâm mộ điện ảnh chờ đón giây phút khai mạc giải Oscars, giải thưởng cao quý nhất của Viện Hàn Lâm Điện Ảnh Nghệ Thuật Hoa Kỳ. Hàng chục tượng vàng cao hơn 2m, được mang tới trang trí bên ngoài và bên trong Nhà Hát Dolly ở Los Angeles. Một tấm thảm đỏ dài hơn 150m trải dọc theo hành lang chính, để hàng trăm ngôi sao thoải mái tạo dáng chụp hình.

Những tài tử được đề cử, hồi hộp chờ đợi giây phút ban giám khảo công bố người chiến thắng. Dường như “Chiến Dịch Argo” của tài tử Ben Affleck là bộ phim duy nhất đoạt giải Phim Xuất Sắc Nhất, mà không cần đề cử trực tiếp. Còn “Lincoln” của nhà sản xuất phim ảnh Steven Spielberg thì sao? Phải chăng năm nay chỉ có một mình siêu sao Daniel Day-Lewis, độc quyền có tên trong danh sách những tài tử đoạt giải Oscars ba lần? Có thể như vậy. Nhưng cũng không loại trừ khả năng, đêm nay sẽ có thêm hai hay nhiều tài tử khác, cũng sẽ được xướng danh là người ba lần đoạt giải Oscar. Người chiến thắng giải Nữ Tài Tử Xuất Sắc Nhất có thể lớn tuổi nhất, như nữ tài tử Emmanuelle Riva, 86 tuổi, trong phim “Amour.” Người chiến thắng cũng có thể nhỏ tuổi nhất, như tài tử nhi đồng Quenzhane Wallis mới 9 tuổi, nhân vật nữ chính trong phim “Beasts of the Southern Wild.” Đài truyền hình ABC sẽ có các tiết mục dài-ngắn- mới mẻ như thế nào, trong lúc trực tiếp truyền hình lễ trao giải thưởng. Những đốc công trang trí tiếp tục bàn luận về sự nhất quán giữa ni tấc và hình ảnh, cốt làm sao giữ cho quang cảnh lễ hội luôn sinh động, hấp dẫn, tươi mát, để mọi người thoải mái theo dõi chương trình kéo dài suốt bốn tiếng rưỡi. Họ có thể sắp đặt chu đáo, gọn gàng, giúp quan khách không cảm thấy chán ngán, khi phải tham dự một lễ hội kéo dài nhiều giờ hay không? Người điều khiển chương trình thì sao? Là người có giọng hát cổ điển Sinatra, nhất định McFarlane sẽ biến lễ hội Oscars thành màn trình diễn đặc thù của âm nhạc, theo phong cách Broadway của điện ảnh.
Điểm đặc biệt nhất trong lễ trao giải Oscars lần thứ 85, là sự hiện diện của Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama. Ban tổ chức nối video trực tuyến với Nhà Trắng, bà Obama đã công bố danh sách bộ phim hay nhất của năm 2012. Giải thưởng này được trao cho “Chiến Dịch Argo,” của đạo diễn kiêm diễn viên Ben Affleck. Một “sự cố” khác cũng đáng ghi nhớ, là cái vấp ngã của nữ tài tử Jennifer Lawrence. Quá mừng rỡ và hạnh phúc vì được vinh danh là nữ tài tử chính xuất sắc nhất, Jennifer đã trượt chân khi bước lên sân khấu nhận giải Oscars.

Kết quả Giải Oscars lần thứ 85
– Phim hay nhất: “Argo”
– Nam tài tử chính xuất sắc nhất: Daniel Day-Lewis, phim “Lincoln.”
– Nam tài tử phụ xuất sắc nhất: Christoph Waltz, phim “Django Unchained.”
– Nữ tài tử chính xuất sắc nhất: Jennifer Lawrence, phim “Silver Linings Playbook”
– Nữ tài tử phụ xuất sắc nhất: Anne Hathaway, phim “Les Misérables.”
– Đạo diễn xuất sắc nhất: Lý An, phim “Life Of Pi.”
– Kịch bản chuyển thể hay nhất: “Argo,” Chris Terrio
– Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: “Amour”, đạo diễn Michael Haneke.
– Phim hoạt hình hay nhất: “Brave” của Walt Disney Pictures.
– Phim hoạt hình ngắn hay nhất: “Paperman.”
– Phim tài liệu hay nhất: “Searching For Sugar Man.”
– Phim tài liệu ngắn hay nhất: “Inocente.”
– Phim ngắn hay nhất: “Curfew.”
– Hóa trang đẹp nhất: “Les Miserables.”
– Âm thanh hay nhất: “Argo.”
– Nhạc phim hay nhất: “Life of Pi.”
– Thiết kế sản xuất đẹp nhất: “Argo.”
– Ca khúc trong phim hay nhất: “Skyfal.”
– Hòa âm hay nhất: “Les Miserable.”
– Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất: “Life of Pi.”