Hôm nay chúng ta trở lại với những cách ứng xử của người phụ nữ trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là trong một bữa tiệc ở nhà hàng.
Khi đi dự tiệc, nếu người hầu bàn đem thức ăn lên trễ trong khi những người khác đã có hết rồi, người phụ nữ thanh lịch sẽ nói, “Mời quý vị cứ dùng đi, đừng chờ tôi.” Và nàng nói điều đó với lòng thành thật.

Mặc dầu theo đúng thông lệ, nhân viên nhà hàng sẽ lấy order của người phụ nữ trước, nhưng nếu chưa sẵn sàng, nàng sẽ bảo nhân viên ấy lo cho người khác trước. Cho dẫu nàng là người phụ nữ duy nhất trong bàn.
Ngồi ở bàn ăn với bạn bè, người phụ nữ thanh lịch không nên mở miệng nói lúc mồm đầy thức ăn. Trong lúc ăn, nếu có miếng gì đó mắc ở kẽ răng không cách gì dùng lưỡi đẩy ra được, nàng sẽ đứng dậy cáo lỗi rời khỏi bàn để giải quyết vấn đề.

Người phụ nữ không nên cho muối vào thức ăn của mình khi nàng chưa nếm thử món ăn đó. Nàng nên cư xử đúng cách để không làm mất lòng nhà bếp.
Trong lúc ăn, lỡ cho vào miệng một miếng ăn khó nuốt, người phụ nữ nhanh chóng và kín đáo dùng giấy napkin gói nó lại để dưới đĩa ăn.
Ăn món mì xào hay spaghetti, nếu sợi mì dài quá, người phụ nữ thanh lịch đừng cố vớt, kéo nó lên mà nên dùng nĩa cuốn lại rồi lấy muỗng hay dao dứt nó ra, xong hãy cho vào miệng.

Khi người phụ nữ dùng xong món ăn của mình, nàng sẽ để dao nĩa trên đĩa thức ăn. Nàng không bao giờ đặt muỗng nĩa dơ trên mặt bàn.
Trong tiệm ăn, nếu gặp người quen, nàng có thể chào họ nhưng đừng có cử chỉ gây chú ý. Nếu thấy thuận tiện, nàng có thể đi ngang bàn người ấy và chào hỏi một hai câu nhưng không được cản trở bữa ăn của họ hay kéo dài câu chuyện.
