Một người đến thăm người bạn là Giám đốc công ty nọ:
– Hôm nay trông các nhân viên ai nấy đều tươi vui, hớn hở. Anh mới tăng lương cho họ à?
– Đâu có. Bà xã tôi mới ghé. Tụi nó khoái chí khi thấy “hung thần” của chúng bị đì khốn khổ.
Lão Phu (sưu dịch)

Bảo Huân
Ký hiệu
Thanh tra World Bank kiểm tra giấy tờ của VN sau thời gian cho vay nợ. Khi xem xét giấy tờ, ở khoản chi tiêu, người thanh tra hầu hết ghi vào cột ghi chú chữ GOK.
Đại diện phía VN lo lắng theo dõi. Ông ta rụt rè hỏi người thông dịch:
– Hình như tốt cả đấy nhỉ. Chữ GOK là tốt phải không?
– Dạ không, GOOD mới là tốt, cái này là chữ tắt của chữ “God Only Knows”, là “Có Trời Mới Biết”!
Tư Bạc Liêu (chế biến)
Xây Cầu

Bộ Chính Trị cho xây một nhà nghỉ phục vụ các Ủy viên Trung Ương. Có một hồ rộng…… và họ muốn làm một cái cầu lửng, nơi có thể tụ tập ngắm cảnh, tán hót. Một kỹ sư tốt nghiệp Liên Xô được giao nhiệm vụ thiết kế cây cầu. Anh lo lắm, gặp một người bạn cùng ngành học ở Mỹ về, bèn hỏi: