Menu Close

Một việc làm ý nghĩa

Đây là câu chuyện về một cử chỉ từ thiện đã lan thành luồng sóng lớn trên Internet. Nguyên là hôm Chủ Nhật 17 Tháng 3 vừa qua, một thiếu nữ 18 tuổi đã để lại một dòng chữ ngắn với hai tờ 20 dollars trên kính gạt nước của một chiếc xe đậu trong bãi đậu xe tiệm Dunkin Doughnut. Cái thư ngắn viết: “Tôi đã đọc cái sticker với  dòng chữ ở đằng sau xe cô. ‘Nửa trái tim tôi hiện ở Afghanistan’. Ôi, hãy đưa người anh hùng ấy đi ăn tối khi anh ta trở về. Cảm ơn tinh thần phục vụ của hai người. Anh ấy thì đi chiến đấu còn cô thì sống trong đợi chờ.”

 

 

alt

 

Bốn mươi đô la và bức thư – nguồn abcnews.go.com

 

Người phụ nữ chủ chiếc xe là Samantha Ford, mẹ của hai đứa con nhỏ hiện sống ở ngoài Boston, đã nhanh chóng chụp hình lá thư và hai tờ giấy bạc đưa lên Facebook chia sẻ với mọi người. “Tôi nghĩ rằng tôi cần chia sẻ với các bạn những gì xảy ra cho tôi ngày hôm nay. Cô viết. “Ra khỏi tiệm Dunkin Donuts tôi thấy những cái này gài dưới chiếc quạt nước trên cửa kính xe tôi. Không có lời nào diễn tả được xúc động của tôi lúc bấy giờ. Nước mắt tràn lên mi tôi. Tôi nghĩ tôi cần cám ơn người đã làm việc này. Cầu nguyện Chúa ban phước lành cho những người lính của chúng ta và những người đứng đằng sau lưng họ.” Tới sáng Thứ Ba thì đã có cả triệu người chia sẻ với cô Ford và viết comments. “Tôi vui như điên.” Cô Ford nói trong một email gởi cho TODAY.com, cho biết tối Chủ Nhật cô có nói chuyện với người yêu cô về sự việc xảy ra. Và anh bảo điều này khiến anh hãnh diện mình là người lính Mỹ. Cô hy vọng tấm ảnh sẽ gây cảm hứng cho những người bạn trẻ khác tham gia quân ngũ.

Về cô thiếu nữ 18 tuổi đã có cử chỉ đẹp nói trên, theo tài liệu cho biết, đó là Samantha Manns. Samantha đang buồn vì bà cố của mình qua đời ở tuổi 89. Từ đó, Samantha tự nguyện trong vòng 18 tháng để tưởng niệm bà mình sẽ thực hiện 89 hành động nhằm đem lại niềm vui cho những người chưa hề quen biết. Ngỏ lời với tờ báo ở Ohio, Samantha phát biểu: “Có thể ngay lúc này mình chưa cảm thấy hạnh phúc nhưng những việc làm của mình sẽ đem hạnh phúc tới cho nhiều người.”

 

 

alt

 

Samatha Mann và di ảnh Bà Cố – nguồn brent Lewis/chillicothe gazette

 

Khởi sự từ hồi Tháng Hai vừa qua ở tiệm McDonald, Samantha đã trả 5 đô la cho phần ăn người đứng sắp hàng sau mình. Chỉ giản dị thế thôi, nhưng nó làm cho một ngày của người khách lạ bừng sáng lên. Một vài ngày sau, Samantha lại thực hiện một việc tương tự, và nó đã tạo ra một dây chuyền “trả tiền phần ăn cho những người đứng sau mình”. Những việc khác nữa của Samantha gồm: đổ xăng cho xe người nghèo, tặng quà cho người homeless, dắt trẻ mồ côi đi dạo chơi, nướng bánh tặng làm quà sinh nhật cho bạn…

Những việc làm như thế nhằm mục đích tưởng nhớ bà cố đã yêu thương mình, mặt khác nó đã ảnh hưởng tới nhiều người trong vùng, tạo thành cả một phong trào trên trang Facebook của Samantha Manns.

DH & BH – Tổng hợp