Bước vào mùa Xuân là lúc các cuộc triển lãm xe tầm cỡ được tổ chức tại nhiều thành phố lớn trên thế giới mà phần lớn khách dự là quý ông. Khi các ông xem xe, thường trầm trồ kiểu dáng, nước sơn, dàn đèn, dàn đuôi, các trang bị, máy móc bên trong và lúc nào cũng muốn bóp còi, chạy thử chiếc xe đẹp đẽ, tân kỳ đó. Có lẽ biết quý ông vẫn ái mộ các cô xinh đẹp như xe, nên các hãng xe luôn luôn “chưng bày” thêm một “xe” thiệt bắt mắt khác bên cạnh những chiếc xe hơi đời mới. Chỉ khác là khách xem bị cấm bóp còi và không được chạy thử các “xe” này.
