Menu Close

Không mày đố thầy làm nên

Giáo sư Peter Froehlich tại đại học danh tiếng Johns Hopkins ra cách chấm điểm khá kỳ lạ theo cách của ông. Cứ sinh viên nào có bài tập cao điểm nhất lớp thì ông sẽ cho điểm A và lấy đó làm chuẩn cho các thang điểm tiếp theo. Vừa qua, một sinh viên trong lớp ông đã vận động được cả lớp hè nhau không làm bài tập, nên cả lớp cùng bị Zero, cũng là điểm cao nhất lớp. Theo báo Inside Higher Ed, bị bất ngờ nhưng không còn cách nào vì “không mày đố thầy làm nên”, Giáo sư Froehlich  đành cho cả lớp điểm A và hủy luôn cách chấm điểm này của ông.

alt

Sinh viên ngồi ngoài lớp phản đối

Nuôi chó tốn tiền

Theo các số liệu của Hiệp Hội Thương Phẩm cho Thú Kiểng (APPA) thì hiện nay có hơn 60% gia đình Mỹ nuôi chó mèo, cá kiểng, chim muông… và tiêu tốn hết khoảng 55 tỉ đô la hàng năm, tức gần bằng một nửa Tổng Sản Lượng GDP của Việt Nam trong một năm. Ai cũng bảo nuôi chó tốn tiền, như trường hợp của Wayne Klinktel tại Montana vậy. Wayne để tiền mặt chưa kịp xài thì chú chó “thân yêu” của  anh làm một màn “cẩu xực… chín”, ngoạm hết 500 đô và chừa lại… tiền cắc. Wayne chịu thua, đành canh chú chó của mình có “thải” ra tờ tiền nào không tiêu, để hy vọng ngân hàng còn đổi lại được cho anh. Nghe bảo các hãng bảo hiểm cũng không có khoản bảo hiểm “cẩu xực” này.

alt

Tại nạn hy hữu

Nếu Wayne bị mất tiền vì chó chưa hy hữu lắm thì theo báo cáo của Bristish Journal of Urology vừa đưa ra hồi Tháng Ba thiệt là… khó tin. Theo báo cáo này thì trong khoảng từ 2002 đến 2010, có đến 17,600 quý ông, thanh thiếu niên phải đưa vào cấp cứu vì… dây kéo quần kẹt đau “đứa em bé nhỏ”. Úi! Kéo zipper bất cẩn cũng lắm khi bị “tai nạn” chớ chẳng chơi, nhưng khi đến 7 nhà nghiên cứu cùng đưa số liệu rằng chấn thương do dây kéo quần gây ra chiếm khoảng 20% tổng cộng các vụ “bạn nhỏ” bị chấn thương phải đưa vào cấp cứu thì thiệt là hết biết.

alt