Một “thầy” lý số tại Nam Hàn Kim Baek Moon vừa xuất hiện trên truyền hình mang tên Người trên Sao Hỏa để trình diễn những màn bói toán qua cách… ngửi và liếm bàn chân. “Thầy” phán rằng, sau 20 năm thâm cứu thì thấy việc xem chỉ tay đã là thuật xưa, thiếu chính xác mà chỉ có bàn chân, cùng mùi vị của nó mới cho biết được “quá khứ vị lai”. Theo thầy thì “chân có vị cay là người trường thọ, có vị chua là công việc bị trắc trở và chân thơm là người hạnh phúc…”. Một số khán giả thì thêm rằng vị ngọt đôi chân là do bị… tiểu đường, còn vị chua bàn chân là vì không thay vớ.

Nhất nhật lục giao
Thương gia Uroko Onoja của Nigeria cưới và cưng chìu cô vợ thứ sáu trẻ đẹp hơn đã làm cho năm bà vợ “cả” ghen tức, tìm cách trả thù. Canh sau lúc vừa Uroko mặn nồng xong với cô vợ Út, cả năm bà vợ lớn cầm dao, gậy gộc xông vào buồng và bắt Uroko phải… tiếp tục với từng bà. Theo báo Nigeria’s Daily Post thì Uroko ráng được đến bà thứ tư nhưng đến lượt bà thứ năm thì… đứt bóng, đột tử ngay tại giường. Có lẽ Uroko không biết “sấm” ta đã từng phán rằng “nhất nhật ngũ giao sinh lục tử, nhất nhật lục giao thì ắt… tử”. Lấy chi đến sáu bà cho bị… tử không biết!

Bắc Hàn đã nổ bom
Đáp lại chương trình Sao Hoả của Nam Hàn thì Bắc Hàn đã cho nổ bom tấn trên đài truyền hình trung ương nước này, cao hơn sao Hoả một bậc, mà thế giới đã tiếp nhận được trong tuần qua. Theo như “bom” này thì Ban Bí Thư Bắc Hàn cho đọc bản tin, mô tả rằng “cả Nam Hàn đang bị hỗn loạn, người dân xếp hàng dài mua nước và thực phẩm dự trữ và giới giàu có đã bay ra nước ngoài tị nạn. Các phi đạn của Bắc Hàn đã xác định được tọa độ các thành phố của “đế quốc Mỹ” và là bấm nút để đưa cả nước Mỹ vào biển lửa. Bắc Hàn là cường quốc số một của thế giới dưới sự lãnh đạo của nguyên soái vĩ đại Kim Jong-un mà không có đối thủ…”. Nghe bảo truyền hình Nam Hàn có ý định mời Kim Jong-un tham gia chương trình Người trên Sao Hỏa vì tin sẽ hốt khách, khán giả cười vỡ phòng.
