
John vốn ghét mèo, nhất là con mèo của vợ
Một hôm vợ vắng nhà, John cho mèo vào xe và lái đi cách nhà hơn 20 dãy phố, bỏ nó ở công viên.
Khi anh về gần đến nhà thì con mèo cũng đang trên đường vào nhà.
Lần sau John lái qua hơn 40 dãy phố và vất đó. Nhưng khi anh lái xe vào garage thì lại trông thấy con mèo đang đủng đỉnh bước vào.
John đưa con mèo đi ngày càng xa nhưng lần nào nó cũng về nhà trước cả anh
Cuối cùng John lái xe đến một nơi thật xa. Quẹo phải rồi rẽ trái, qua cây cầu dài thật dài thì rẽ phải và rẽ phải tiếp. Cứ tiếp tục cho đến khi anh đến một nơi hoang vắng. John bỏ con mèo xuống và vôi vã phóng đi.
Vài tiếng sau John gọi điện cho vợ.
Tranh: Bảo Huân
Lời: Hồ Thị Tịnh Tâm (Houston)
Lời: Hồ Thị Tịnh Tâm (Houston)