Trong làng thể thao chuyện “cẩu xực” lại một lần nữa được bà con bàn tán. Nhưng chúng tôi cũng thấy có nhiều người cắn nhau để tỏ lòng yêu mến nhau như là vợ cắn chồng, chồng cắn vợ, bồ bịch cắn lẫn nhau thì gọi là “Cắn yêu”.
Đầu tiên, chúng tôi xin kể 2 chuyện “Cẩu xực”.
– Luis Suarez
Ngày Chúa Nhật vừa qua, trong làng bóng ngoại hạng Anh Quốc có một trận đấu chẳng có ý nghĩa gì mấy nhưng lại là một trận được nhiều người để ý sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên kết thúc trận đấu, đó là trận đấu giữa Câu lạc bộ Liverpool và Câu lạc bộ Chelsea.

Trong lúc hai bên tranh nhau trái banh trên sân cỏ, diễn tiến trận đấu rất hấp dẫn, không bên nào nhường bên nào, nhiều “đòn” chơi xấu diễn ra nhưng trọng tài không nhìn thấy. Khi trái banh đang được các cầu thủ của Câu lạc bộ Liverpool chuyền vào vòng cấm địa thì bất thình lình khán giả thấy cầu thủ Luis Suarez của Câu lạc bộ Liverpool nắm lấy cánh tay của đối phương và cắn một cái, báo hại cầu thủ bị cắn là Branislav Ivanovic của Câu lạc bộ Chelsea phải hét lớn lên một tiếng kinh hoàng. Tuy trọng tài không thấy nhưng vì trận đấu ấy được chiếu trực tiếp trên các hệ thống truyền hình toàn thế giới nên rất nhiều người nhìn thấy cảnh này.
Chuyện xưa kể lại, cách nay khoảng 3 năm khi cầu thủ Luis Suarez còn mặc áo của Câu lạc bộ Ajax, anh ta đã một lần cắn vào cánh tay đối thủ nên bị treo giò 7 trận. Lúc ấy là vào Tháng 11 năm 2010 người bị cắn là cầu thủ Otman Bakkal của Câu lạc bộ PSV Eindhoven trong làng bóng ngoại hạng của Hòa Lan (Netherlands).

– Mike Tyson
Một người thích sử dụng chiêu “Cẩu xực” người khác mà gần 3 năm mới cắn đối phương 2 lần thì chẳng thấm vào đâu, thua xa cựu võ sĩ quyền anh Mike Tyson. Quí vị có biết rằng võ sĩ Mike Tyson cắn võ sĩ Evander Holyfield 2 lần chỉ trong vòng 30 giây đồng hồ!
Chuyện xưa kể lại…

Ngày 28/6/1997, trong trận tái đấu, võ sĩ Mike Tyson vì quá bực mình nên anh ta cắn đứt vành tai của võ sĩ Evander Holyfield. Lý do làm anh ta bực mình là võ sĩ Evander Holyfield luôn dùng đầu húc vào trán và mắt của Mike Tyson như lần đầu hai bên đã đấu với nhau (lúc ấy Mike Tyson bị Evander Holyfield chiếm lấy ngai vàng sau khi Evander Holyfield hạ đo ván Mike Tyson ở hiệp thứ 11).
Trở lại với trận đài võ quyền anh ngày 28/6/1997, vào hiệp thứ 2, võ sĩ Evander Holyfield lại húc đầu vào mắt của võ sĩ Mike Tyson, làm cho mí mắt của Mike Tyson bị rách nhưng trọng tài không để ý, cho nên võ sĩ Mike Tyson đành phải sử dụng chiêu độc nhất vô nhị là “cẩu xực” để gọi là trả thù.
Vào hiệp 3, Mike Tyson không ngậm “hàm răng nhựa” như bình thường các võ sĩ phải ngậm để bảo vệ hai hàm riêng thật. Võ sĩ Mike Tyson vừa tấn công, vừa chờ cho võ sĩ Evander Holyfield húc đầu vào… một phút trôi qua rồi hai phút trôi qua… đến phút cuối cùng thì Evander Holyfield lại húc đầu vào, thế là Mike Tyson liền ôm cứng đầu đối thủ dùng thế cẩu xực xíu quách vào vành tai phải của Evander Holyfield…nghe tiếng la hét đau đớn của võ sĩ Evander Holyfield chát chúa!
Vành tai của võ sĩ Evander Holyfield nằm gọn trong miệng của võ sĩ Mike Tyson, anh ta phun cái phẹt xuống sàn đài nhưng trọng tài và bác sĩ vẫn cho hai bên tiếp tục tỷ đấu. Mike Tyson lại có thêm cơ hội, lần này anh ta không cắn vành tai phải mà là chờ đến lúc thuận tiện cắn vành tai trái cho huề. Mike Tyson vừa mới há miệng ra kề vào vành tai trái của Evander Holyfield thì Evander Holyfield thấy hồn vía lên mây, vội vàng lùi ra xa và yêu cầu trọng tài chấm dứt trận đấu.
Chưa xong, sau khi trận đài kết thúc, Mike Tyson còn nhào tới muốn ăn tươi nuốt sống võ sĩ Evander Holyfield nhưng thầy trò hai bên và các nhân viên an-ninh nhào lên can thiệp và tống Mike Tyson ra khỏi sân đài.

– Francisco Gallardo
Còn chuyện “Cắn yêu” thì…
Chuyện ấy xảy ra lâu lắm rồi.
Lúc ấy Câu lạc bộ Sevilla đấu với Câu lạc bộ Valladolid, vì quá vui mừng sau một màn tung lưới rất đẹp của cầu thủ Jose Antonio Reyes nên cầu thủ Francisco Gallardo của quốc gia Uruguay thuộc Câu lạc bộ Sevilla nhào tới đè lên đồng đội là cầu thủ Jose Antonio Reyes và anh ta há miệng cắn “thằng nhỏ” của cầu thủ Jose Antonio Reyes!
Cắn yêu kiểu này chỉ có “độc nhất vô nhị” nghĩa là chỉ có một mà không có hai!
Cảnh “cắn yêu” này chẳng phải do nhiếp ảnh gia hay nhà báo nào chụp hình được, và cũng chẳng phải do một cơ quan truyền hình hay truyền thông nào quay được, mà là do một khán giả thâu được.
