30 tuổi Chen Wei-yih tại Đài Loan làm cha mẹ sốt ruột và cứ thúc ép cô phải lập gia đình đề có cháu ngoại bồng. Phản đối cha mẹ, Chen tự cưới “mình ên”, tự mình cưới mình, cũng tổ chức tưng bừng. Chen bảo không phải cô lập dị gì nhưng chưa kiếm được người ưng ý mà cứ bị thúc ép nên cô làm cuộc cách mạng chơi vậy. Không ngờ nó tạo ra một phong trào tại Đài Loan. Không biết sở thuế có cho phép dùng mẫu khai gia đình để bớt thuế “hai vợ chồng” hay không, chứ nếu được phép thì càng có lý do “cưới mình ên” lắm. Hơn nữa khi ly dị cũng chẳng phải tranh chấp với nhau.

Xe sang cảnh sát
Cảnh sát Dubai, thành phố nổi tiếng về những tòa cao ốc chọc trời đang nắm giữ nhiều kỷ lục như tháp cao nhất, shopping mall lớn nhất, vườn hoa to nhất thế giới…, vừa cho biết đã sắm xe… Lamborghini vài trăm ngàn đô mỗi chiếc, để tuần tra. Cảnh sát Dubai cho biết tài xế ở đây khoái chạy trên 100 dặm/giờ nên cảnh sát cần mua xe chiến để đuổi cho kịp. Xứ giàu chơi sang có khác.

Ở tù như tiên
Không biết làm tiên (ông) có sướng không mà người ta hay bảo “sướng như tiên” (hay vì tiên ông không có vợ chăng?). Như đám khủng bố al-Qaida bị tù bên Ả Rập Saudi mới thiệt là sướng hơn tiên. Ả Rập cho xây những dinh thự lộng lẫy, có chỗ xông hơi, đấm bóp, hồ bơi đẹp đẽ để giam giữ những tay khủng bố được cho ăn uống ngon lành, ngủ giường êm nệm ấm… để tìm cách chiêu hồi những kẻ này về với “chính nghĩa quốc gia” qua những bài học từ chính kinh Koran. Thiệt là phí phạm tiền dân, vì với khủng bố thì cứ đưa chúng về “hầu” Allah sẽ tỉnh ngộ ngay.
