Ở Mỹ, cuộc sống vốn đã tách biệt, hàng xóm ngàn trùng xa cách, có khi vài… trăm năm không thấy mặt nhau dẫu ranh giới chỉ là một… giậu mồng tơi xanh rờn. Dầu vậy, nhiều người khó tính đến độ “báo cáo” cho city khi hàng xóm làm bờ rào hay dây leo bò qua sân hoặc mèo kêu, chó sủa cũng làm họ khổ đau, khó chịu.
Thậm chí có người càm ràm tiếng đề máy của láng giềng đi làm sớm hay cuối tuần tụ họp ăn uống, nhậu nhẹt ở vườn sau. Nhiều người Việt bị dân bản xứ “cồm-lên” khi nấu những món đặc quê như bún mắm, chiên cá khô, nướng mực sau hè.

Căn nhà đảo ở Towan và chiếc cầu bắc qua nhà từ đất liền.
Nếu bạn cảm thấy bất tiện, bất an và bất bình với sự “nhỏ mọn”, chật hẹp của cõi thế nhân, thì một cơ hội đang chờ đón bạn: mua quách căn nhà ở Towan. Nơi đây, đúng ra là một hòn đảo tí hon chỉ có mỗi căn nhà của bạn, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Muốn vào nhà phải qua một chiếc cầu, chiếc cầu đó cũng thuộc sở hữu của bạn.
Không chỉ tách biệt, nơi đây có một “viu” ngắm cảnh tuyệt đẹp 3600, trước là biển cả mênh mông, sóng biếc chập chùng. Bên phải là khu phố Newquay chi chít nhà cửa. Bên trái là những biệt thự hành chánh lớp lang, ngăn nắp của thành phố Cornwall.

Ông Long, chủ nhân, và vợ
Chủ nhân nhà đảo này là Lord and Lady Long. Ông Lord Long, 83 tuổi, cho biết “Đây là căn nhà tuyệt vời, có một không hai”. Cả hai vợ chồng trụ trì nơi đây được 10 năm. Nếu không có con cái quá đông đúc, căn nhà sẽ rất lý tưởng với 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, phòng đọc sách, patio và bên trong trang trí tuyệt hảo.
Ông Long muốn bán lại chỉ vì ở tuổi ông đi bộ qua lại chiếc cầu hơi khó khăn. Cũng cần biết thêm, căn nhà này từng là nơi chọn làm cảnh trong phim James Bond “The Man with the Golden Gun” năm 1974.
Nếu không muốn chậm chân, bạn có thể hỏi ngay các realtor trên báo… Trẻ. Giá không đắt như bạn nghĩ, chỉ có $1.5 triệu đô la.
Căn nhà đảo ở Towan và cảnh quan chung quanh:




Nội thất và patio:


