Hồi tháng qua, một người đàn ông gốc Việt tại Missouri “vô tình” bị cảnh sát bắt giữ vì tội trồng cần sa. Số là chàng sợ mùi cần sa trồng trong nhà tỏa mùi sang các nhà khác nên lấy “tiếng hát át tiếng bom”, để vài xô… phân trong nhà cho át mùi cần sa. “Nhưng than ôi! Có một chiều thu, lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi…”, “làng tôi” bị cảnh sát bố vì hàng xóm chịu mùi hôi không nổi, tưởng có chuyện bất lành với chủ nhà. Thiệt là xui, đã tính cao tay mà cũng lỡ chuyện. Báo Mỹ bảo trò này “ngửi không nổi”. Làm sao mà ngửi nổi?

Ăn mừng không đúng dịp
Một phụ nữ tại Illinois bị cảnh sát chặn giữ vì tình nghi uống rượu lái xe. Bị thử có nồng độ gấp đôi luật định, bà Erin James “năn nỉ” cảnh sát rằng bà lỡ vui quá đà nhân dịp ăn mừng ngày đặc biệt. “Ngày đặc biệt” hoá ra là ngày bà vừa mãn hạn bị treo bằng lái vì tội lái xe say rượu hồi năm trước. Cảnh sát bảo bà ăn mừng hơi sớm, nên lần này định sẽ cho bà chờ đến… 5 năm sau mới có dịp ăn mừng lại. Gì đâu, ăn mừng mà cũng bị bắt.

Bảo hiểm mới
Hãng Tickets Bite (ticketsbite.com) vừa chào hàng một loại bảo hiểm mới, dành cho những người hay bị giấy phạt của cảnh sát. Mỗi vi phạm giao thông thông thường hiện nay có thể bị phạt trung bình từ $200 đến $500 tùy theo tiểu bang. Tickets Bite chào bảo hiểm… “giá rẻ” chỉ có $49/năm, chỉ được trả phạt một lần vi phạm trong năm hay $199/năm có thể bị phạt… thoải mái. Nếu mua loại “thượng hạng” này thì mỗi năm ráng bị năm bảy cái “ticket” vẫn… lời chán. Có điều Tickets Bite bảo họ không bảo hiểm các vụ “ăn mừng” như vụ bà Erin James nói trên.
