Menu Close

Xăm mình

Khi chúng tôi nghe một danh thủ bóng rổ gốc Nga Sô nói rằng 99% các cầu thủ trong làng NBA xăm mình (tattoo) thì chúng tôi liền vào net tìm xem hình ảnh của họ để xem thử là lời nói của anh ấy có đúng sự thật hay không…

Trên 400 cầu thủ đủ mọi sắc dân, hầu như cầu thủ nào cũng có xăm trên thân thể một hình nào đó hay là một chữ gì đó. Một số người thì khen là đẹp nhưng cũng có một số người khác chê xấu.

Kinh dị nhất và cũng có thể đẹp nhất hiện nay là hình xăm của cầu thủ Chris Anderson của đội Miami Heat (trước kia thì có Dennis Rodman).

alt

Chris Anderson

alt

Dennis Rodman

Vô duyên nhất và cũng là xấu nhất là hình xăm của cầu thủ LeBron James (da anh ấy màu đen mà màu của mực xăm cũng đen nên nhìn vào chẳng thấy rõ hình ảnh)

alt

LeBron James

Chuyện các lực sĩ xăm mình thì hầu như môn thể thao nào cũng có chứ chẳng phải môn bóng rổ nhưng vì các cầu thủ môn bóng này mặc quần áo ít vải hơn các môn khác nên dễ gây sự chú ý của thiên hạ.

Ngày xưa những ai mê thích môn đá banh đều biết danh thủ David Beckham xăm hình hầu như từ trước ra sau, từ phải qua trái, có hình cô vợ trên cánh tay…

alt

David Beckham

Nữ cầu thủ Natasha Kai càng độc đáo hơn…

alt

Natasha Kai

Mario Williams

Mario Wiliams là một danh thủ trong làng bóng bầu dục NFL. Sau năm năm đầu quân cho đội Houston Texans thì mùa Hè năm ngoái anh ta ký hợp đồng với đội Buffalo Bills với tổng số tiền là 100 triệu Mỹ kim cho 6 năm, trong đó có 50 triệu Mỹ kim được bảo đảm.

Lúc còn mặc áo của đội Houston Texans, anh ta có một cô bạn gái rất đẹp và hai người đã thề hứa với nhau rằng họ sẽ sống bên nhau cho đến răng long tóc bạc. Cô ấy tên là Erin Marzouki, một người con gái da trắng trong khi da anh ta lại màu đen.

alt

Mario Wiliams

Anh Mario Williams đã làm lễ hỏi với cô ta vào ngày 12 tháng 2 năm 2011. Và để chứng minh tình yêu chân thật của anh ta dành riêng cho cô vợ sắp cưới, anh Mario Williams tặng cho cô ta một chiếc nhẫn hột xoàn 10-carat trị giá gần 1 triệu Mỹ kim và một thẻ tín dụng để cô ta sử dụng khi cần cùng rất nhiều quà tặng có giá trị. Nhưng chẳng bao lâu sau ngày làm lễ hỏi, một hôm cô ta tặng lại cho anh Mario Williams bài hát SANG NGANG của Đỗ Lễ. Thế là anh Mario Williams đệ đơn đưa cô ra tòa để đòi lại chiếc nhẫn hột xoàn ấy cùng với 108 ngàn Mỹ Kim mà cô ta đã xài trong thẻ tín dụng cùng với tổng số tiền anh ta mua quà tặng cô ta lên đến 230 ngàn Mỹ kim.

Kính thưa quý bạn, chỉ có đàn ông bản xứ – dù là triệu phú như anh Mario Williams –  mới chơi cái trò “đòi lại” này, chứ đàn ông Việt của chúng ta thì không hỏi ông tòa mà:

“Bắc thang lên hỏi ông trời”
Mang tiền cho gái có đòi được không?

alt

Mario Wiliams và Erin Marzouki

Frank Tucker

Thường thì khi các em học sinh tốt nghiệp trung học, trước khi chia tay, đều có một buổi tối tụ họp với nhau để cùng vui chơi. Các em chưng diện như là cô dâu chú rể trong một buổi tiệc cưới linh đình (tiếng Anh gọi là Prom).

Tuần qua tại một thành phố biển thuộc tiểu bang Florida, trên xa lộ 595, một nhóm gồm 20 em học sinh mướn một chiếc xe limousine đi dự tiệc prom, giữa đường họ thấy có một chiếc xe van chạy phía trước đâm đầu vào thành lề rồi lật nghiêng qua một bên, tài xế xe limousine liền ngừng xe và tất cả các em chạy đến đập bể kính xe và kéo 7 người ra khỏi xe van ấy.

alt

Một trong các em học sinh ấy là một cầu thủ football có  tên Frank Tucker của trường trung học Western High đã nhanh nhẹn nhảy vào xe bồng em bé gái 2 tuổi đang khóc thét vì em bé vừa bị văng va tứ tung trong xe do không được cài dây an toàn (seat belt).

Khi cảnh sát công lộ cũng như ban y tế đến nơi thì 7 nạn nhân đã được các em học sinh mang đến nơi an toàn bên lề đường.

Riêng cậu Frank Tucker và cô bạn gái thì quần áo đẫm đầy màu đỏ của máu…

Chính hình ảnh này đủ cho ta thấy nền giáo dục nhân bản của Hoa Kỳ như thế nào.

alt

Frank Tucker

TD