Nhiều thành phố vừa kết thúc việc bầu chọn tân Thị trưởng và các nghị viên cho thành phố mình, thì tại Minnesota, tên một vị Thị trưởng cũng được báo giới tiết lộ là Robert “Bobby” Tufts, chỉ mới… 4 tuổi. Thị trấn nhỏ Dorset chỉ có 26 cư dân nên người dân chọn Thị trưởng bằng cách bốc thăm tên các cư dân và kết quả là Robert được ngẫu nhiên bốc trúng. Thị trưởng Robert cho biết mộng ước của mình là được đi “công vụ” tại Disney Land và lớn lên cũng sẽ làm Thị trưởng.

Robert “Bobby” Tufts
Khách hàng là thượng… ghế
Người ta vẫn hay bảo “khách hàng là thượng đế” nhưng xứ Tàu cộng thì khách hàng là thượng… ghế, tức có than phiền là bị phang ghế vào đầu. Theo tin trên tờ Daily Mail thì khi bị khách hàng than phiền việc hãng máy bay China Eastern Airway đã thay đổi cổng vào máy bay đến ba lần, nhân viên hàng không đã “lịch sự” mời xếp đến… phang ghế sắt vào đầu hành khách, gây ra khung cảnh náo loạn và làm đình trễ chuyến bay thêm vài giờ. Sau đó hãng hàng không đã phải xin lỗi, vì cho rằng ghế sắt có hơi nguy hiểm cho hành khách nên lần tới chỉ sử dụng… ghế nhựa.

35 năm ấy biết bao là quần
Ông bà Donald và Nancy Featherstone trở thành một cặp vợ chồng được xem là gắn bó với nhau trong suốt 35 năm, khi cả hai người đều ăn bận giống nhau mỗi khi ra đường hay đi chơi xa. Thậm chí ngay cả khi đi xa vì công việc, bà Nancy cũng chuẩn bị áo quần cho ông mang theo để mỗi ngày hai vợ chồng thoả thuận sẽ mặc bộ đồ nào cho “matching”. Nghe biểu ông Donald “bỏ nhỏ” cùng người ký giả rằng, “bả bắt mặc gì thì mặc đó chớ có “ton sure ton” gì đâu”.
