Menu Close

Meo ở miền xa

Gần đây, trong dư luận và báo chí trong nước có vô số những xì-căng-đan tai tiếng về giới hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, chân dài…, nói chung là giới show-biz. Nào là chân dài mà não ngắn, hay còn có người gọi một cách tàn bạo hơn là “nhũn não” hay “não nhũn”; nào là tổ chức bán dâm; nào là bày trò làm từ thiện dởm; nào là ghen tương, bôi xấu nhau; rồi lộ hàng; rồi vào phòng lái khi máy bay đang bay (để lái phi công?); rồi đại sứ du lịch nhảm nhí, hợm hĩnh khoe của, vô cảm, dửng dưng trước nỗi đau đồng bào… Hầu như cô nào nổi tiếng đều dính đạn: nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ… Tất cả những điều tệ hại này thường quy về phạm trù đạo đức của các cô.  

Do đó, có ý kiến cho rằng cần phải từng bước siết lại kỷ cương, không thể để các cô chân dài luông tuồng như trước. Nhưng Dạy con từ thuở còn thơ / dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, còn dạy chân dài thì dạy làm sao đây? Chắc chắn là phải dạy khi chân còn ngắn, chưa dài, hoặc khi chưa thành hoa hậu hay đại sứ này nọ.

Vậy, trước mắt là phải chấn chỉnh lại đám thí sinh dự thi các giải hoa hậu, từ cấp phường xã đến cấp trung ương.

Và điều quan trọng nhất là các cô cần phải còn trinh tiết!

Đây là cam kết bắt buộc nhằm bảo đảm hình ảnh của tân nữ hoàng phải tuyệt đối hoàn hảo trong mắt khán giả. Nhất định phải hoàn hảo, không chút tì vết. Không phải cái “trinh” là biểu hiện của sự tinh tuyền, nguyên vẹn nhất của người phụ nữ hay sao? Từ đó, có người đề xuất một vài cách thức để thực thi việc bảo đảm sự nguyên vẹn này, như sau:

Ngoài đo đạc các chỉ số cơ thể, 3 vòng, phải có thêm phần kiểm tra trinh tiết. Các vị bác sĩ sẽ tham gia công cuộc kiểm tra này cùng ban tổ chức. Ngoài ra, cũng nên thử nghiên cứu và tìm cách phát minh ra một loại máy kiểm tra trinh tiết. Thiết bị này có gắn bóng đèn digital và có thể phát sáng thành hai màu xanh và đỏ chẳng hạn. Ví dụ: Nếu cô gái còn trinh chạm tay vào nó, thì nó sẽ bật đèn xanh, ngụ ý cho đi tiếp. Còn nếu gặp phải thí sinh đã qua “quan hệ”, thiết bị tự động bật đèn đỏ, ngụ ý cô này dừng lại và xin mời cô về nhà lấy chồng cho trống chỗ. Công đoạn này tuy có phần phức tạp, nhưng lại bảo đảm cho nữ hoàng sắc đẹp tương lai không bị dính những tin đồn thị phi như là “gà nhà”, hay “mồi ngon”, của các vị tai to mặt lớn, đại gia nọ, thiếu gia kia.

Trong hồ sơ dự thi hoa hậu phải kèm theo một thứ giấy chứng nhận, đại loại như giấy “chứng nhận còn trinh”. Theo đó, bất cứ thí sinh nào đến ghi danh tham dự, ngoài những thứ giấy tờ cho hồ sơ, thông thường như bằng tốt nghiệp cấp 3, giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch, thẻ đoàn, thẻ đảng… thì còn phải xuất trình thêm giấy “chứng nhận còn trinh”. Tờ giấy này sẽ đóng vai trò như “giấy thông hành” cho toàn bộ các cô gái trong suốt tiến trình cuộc thi. Cũng như giấy chứng nhận sức khỏe, hạn sử dụng của tờ giấy chứng nhận này chỉ có hiệu lực trong 6 tháng. Và phải có thủ tục thẩm định lại ngay nếu các cô có biểu hiện không trung thực, hay biểu hiện tình trạng thay đổi.

Ngoài ra, ban tổ chức cần mở rộng các điều lệ như: Yêu cầu các nữ hoàng sắc đẹp vẫn phải giữ mình trinh trắng trong suốt một năm tại vị, hầu tránh điều tiếng thị phi; và phạt nặng các thí sinh dám lừa dối ban tổ chức bằng thủ thuật vá màng trinh, khôi phục màng trinh…, thậm chí phạt nặng hơn cả việc gian dối về học vấn dởm, bằng cấp giả…

Để công bằng cho các hoa hậu lỡ làng, hay lỡ nhúng chàm, thì sẽ có những cuộc thi hoa-hậu-đã-bị-con-ong-nó-tỏ-đường-đi-lối-về một lần (theo thơ của thi hào Nguyễn Du đấy!), hay hoa-hậu-đã-bị-con-ong-nó-tỏ-đường-đi-lối-về vô số lần.

Nhưng chuyện giấc mơ hoa hậu chân dài không chỉ có thế. Sáng nay tôi nhận được một cái meo. Một em gái miền quê, xa tít mù xa, tâm sự thế này:

“Nhà báo ơi, nơi em ở nghèo lắm, chó ăn đá gà ăn sỏi. Cả gia đình em suốt ngày bán mông cho trời, bán mặt cho đất, kiếm miếng ăn vất vả vô cùng, mà còn đói lên đói xuống. Thân con gái như em đến tuổi 20 rồi mà không biết phấn son là gì, cái áo ngực phải mặc ra sao, thế nên em tủi thân lắm. Nhưng có lần em đọc thấy một nhà văn khuyên rằng: “Hãy cứ tiết kiệm mọi thứ, nhưng đừng hà tiện những giấc mơ.” Quả là lời vàng ý ngọc.

Đời em chỉ mơ làm sao có được vài món như: đồng hồ đính kim cương trị giá 5 tỷ của người đẹp Diễm Hương, đồng hồ rắn trị giá 4 tỷ của ca sỹ Thủy Tiên, vòng tay giá 1.5 tỉ của siêu mẫu Trang Nhung… Rồi, khiêm tốn hơn, là túi xách giá 700 triệu của người mẫu Thanh Hằng, đôi giày hiệu Christian Louboutin giá 100 triệu của Ngọc Trinh, hoặc xoàng xoàng như váy áo của nhà Gucci giá 100 triệu của MC Huyền Ny. Rồi, nhẫn hột xoàn giá 7 tỉ của cô ca sỹ chuyển giới Lâm Chi Khang, hay nhẫn và đồng hồ bạc tỉ tỉ của ca sỹ “Mít-tơ Đờm”. Nhưng trong mớ xa hoa đó, giấc mơ đỉnh điểm của em là bộ trang sức Vườn Hồng giá 10.5 tỷ của cô đại sứ Nhã Kỳ Kỳ.

Hu hu, còn nhiều, nhiều lắm, em kể không xiết, dù bạn bè có người biết chuyện nói nhỏ với em rằng, “Mày ơi, mấy bả đeo toàn hàng giả đó!”. Chỉ là chiêu của mấy con gà tức nhau tiếng gáy đó mà. Nhưng than ôi, có nhái cỡ nào đi nữa thì em cũng mơ không tới. Nói theo tiếng Mẽo là “I’m dreaming the impossible dreams”. Những giấc mơ tuyệt vọng!

Em không đành ngậm ngùi vĩnh biệt giấc mơ hoa hậu, nhà văn à. Đó là con đường, là phương cách duy nhất để em chường mặt ra với đời! Nhưng oan nghiệt thay, muốn đi thi thì ngoài chuyện kiểm tra nhân dáng và trinh tiết – những thứ mà em rất chắc ăn là mình đủ tiêu chuẩn ra – thì làm sao em có thể sắm đâu ra một bộ đồ coi tàm tạm để lên đường ứng thí đây?

Đêm qua thao thức mãi cho tới sáng, chỉ thấy cái khó nó bó cái khôn, má em cũng bó tay chịu thua, thì may thay chú em tư vấn cho em rằng, “Duyên à, mày lấy cây dao băm bèo, mang ra vườn cho tao, rồi làm như vầy như vầy…” Em mừng quá, làm theo lời chú ngay. Lòng nghĩ rằng, lâu nay cả nước làm theo lời bác, làm cái nào trật vuột cái đó, giờ làm theo lời chú cái coi, biết đâu! Quả là “bác nó lú thì chú nó khôn”.

Ồ, em không có ý nói chữ “lú”, em biết là phạm húy, anh đừng có méc ai tội nghiệp em.

Rồi, đây nè. Nhân sắp có cuộc thi hoa hậu thế giới sắp tới, em tính diện bộ đồ chân quê này dự thi, anh nhà báo thấy thế nào, xin cho em ý kiến liền nghen.

Meo bất tận ngôn.

Em,

Duyên Bến Đình”

alt

Hình Duyên, Tôi chưa có ý kiến. Xin chuyển hình của Duyên đến quý bạn đọc xem, rồi vui lòng góp ý kiến cho em nó vững tin vào tương lai tươi đẹp cái nghen – Nam Đan

ND