Bà nọ nghi ngờ chồng ngoại tình, bèn mướn thám tử theo dõi. Cuối ngày, thám tử báo cáo:
-Sáng sớm, ổng vào tiệm phở, rồi vào tiệm bánh canh, rồi vào tiệm bánh ngọt, rồi vào tiệm giày, vào tiệm túi sách LV, xong vào mall, loanh quanh đến chiều vào tiệm bánh cuốn…
– Anh dài dòng quá, tôi muốn biết là ổng theo con nhỏ nào kìa!
– À, ổng đi theo bà.
Tokin (sưu tầm)

Lập dị
Ông nọ về nhà bất thần thì gặp một người đàn ông lạ trần như nhộng:
– Anh làm gì ở đây?
– Ơ… tôi đang… nghe nhạc…
Ném cho người kia một cái nhìn tóe lửa, rồi làu bàu:
– Nghe nhạc thì mặc đồ cũng đâu có sao. Đúng là lập dị!
Nguyễn Văn Sáng (dịch)
Ngu
Thằng em sốt ruột chạy vào bếp:
– Trứng chín chưa anh Hai?
– Phải 12 phút mới được!
– Mẹ bảo luộc 3 phút thôi mà?
– Mầy ngu quá! Tao luộc đến 4 cái!
Rồng Xanh (lượm lặt)
Nhanh nhất
Trong một lớp Kinh tế. Nghe các kế hoạch, chiến lược làm ăn lê thê. Một học viên sốt ruột hỏi:
– Có cách nào để tăng số tiền của mình đang có nhanh nhất không, thưa Giáo sư?
– Anh dự định trong bao lâu?
– Chừng… một tuần!
– Có cách để anh tăng số tiền của mình gấp đôi chỉ trong một phút, anh biết chưa?
– Dạ chưa. Mua stock hả thầy?
– Lỗ sặc gạch!
– Vậy làm sao, Giáo sư?
– Mở ví lấy tiền ra… rồi gấp đôi nó lại!
Tư Bạc Liên (ghi lại)
Văn hóa cao
Ông “nhớn” nọ sang “tham quan” Mỹ. Tài xế chở đi khắp nơi. Thấy một tấm bảng vẽ con nai băng qua đường và dòng chữ ghi chú “Deer Crossing” (Nai băng qua đường). Liên tưởng đến tấm bảng ghi chú “Khách bộ hành qua đường”, ông há hốc:
– Ôi. Ở Mỹ, thú cũng biết đọc à?
Công Viễn (SG, VN, email)
