Trèo cây, hái hoa, bắt bướm, nhặt vỏ sò trên cát biển… là một phần tuổi thơ trong ký ức nhiều người. Carolyn Blish họa sĩ Mỹ đã thể hiện những cảnh sắc hồn nhiên ấy trên các tác phẩm của mình.
Họa sĩ Carolyn Blish
Carolyn Blish sinh năm 1928 tại Washington DC (Mỹ). Thời trẻ, bà thử sức với nghề người mẫu, diễn viên và phát thanh viên truyền hình nhưng không thành công
Đầu những năm 1950, Blish bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật. Bà ghi dấu ấn trong lòng người yêu hội họa khi tổ chức triển lãm tranh màu nước lần đầu tiên năm 1965.
Kho báu cát
Nguồn cảm hứng nghệ thuật của Blish chủ yếu đến từ hoa, bờ biển, Kinh Thánh, thôn quê và trẻ em. Những tác phẩm này của bà được đông đảo công chúng đón nhận và được xuất bản thành tuyển tập “Drawing Closer” năm 1997.
Họa sĩ chia sẻ: “Vẽ tranh là điều mà tôi thích nhất. Vẽ tranh làm tôi thấy được vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người mà Đấng tạo hóa ban tặng cho chúng ta”.
Một dịp khác, bà phát biểu: “Hội họa với tôi như một người bạn thân đang chờ được dang tay đón nhận vào lòng và tôi đã đến với hội họa như thế với tất cả nhiệt tâm của mình. Xưởng vẽ của tôi chính là một tổ ấm của riêng tôi. Ôi, tôi yêu mùi sơn, những vệt màu óng ánh biết bao…”
DH & BH – Tổng hợp