Menu Close

Lười

Cuối tuần, A gặp B ở chợ. B hỏi:
– Đi đâu vậy?
– Chở bà xã đi chợ, lấy mấy tờ báo.
– Có gì hay không?
– Mới đọc 2 tờ mà tui muốn khùng rồi…
– Sao vậy?
– Báo Trẻ ngày 20/6 trang 217 có tin “Tổng Thống Obama đang lên uy tín”, nhưng trong báo Bút Việt ngày 19/6, trang đầu thì “Uy tín của TT Obama đang xuống thấp”. Tin ai bây giờ?
– Thôi cha nội ơi! Mới đọc có 2 tờ báo mà đã la làng. Ông phải đọc 20 tờ mới biết tin chính xác!

Trandinh Ky (Dallas, TX)

alt

Bảo Huân

Đổi phiên

Nhân viên hỏa xa thấy một ông ì ạch vác một va ly to nhét vào khoang bèn đến giúp:
– Ông đi đâu mà mang nặng cực khổ thế này?
– Vậy là còn sướng đấy. Chuyến sau thằng bạn tôi mua vé, tôi lại phải nằm vào va ly.

Tokin (sưu tầm)

alt

Bảo Huân

Nhất thế giới

Khách bước vào một nhà hàng quảng cáo rùm beng. Tiếp viên đến cúi chào:
– Ông dùng gì ạ. Tôm, cá, thịt, cà phê?
– Nếu món tôm?
– Chúng tôi sẽ phục vụ ông món tôm tươi nhất thế giới.
– Cà phê thì sao?
– Dạ loại ngon nhất thế giới ạ.
– Thế cho tôi đĩa thịt nướng!
– Vâng, ông sẽ được khoanh thịt nhỏ nhất thế giới.

Nguyễn Văn Sáng (ll)

alt

Bảo Huân