Tôi vừa thấy một tờ báo có uy tín của Hoa Kỳ viết rằng có khoảng ¾ tổng số cầu thủ football trong làng NFL sở hữu súng.
Đọc tin này chẳng thấy vui tí nào nhưng cũng cần viết ra để cho quý độc giả thấy rằng sử dụng súng đạn rất nguy hiểm, nhất là các cầu thủ dùng nó để giải quyết chuyện riêng tư…
Aaron Hernandez
Cách nay mấy ngày, tôi có theo dõi chuyện một cầu thủ football của đội New England Patriots bị tình nghi là hung thủ bắn chết một người đàn ông 27 tuổi. Cầu thủ bị tình nghi đó là anh Aaron Hernandez, còn nạn nhân 27 tuổi ấy là anh Odin Lloyd. Anh Oldin Lloyd cũng là một cầu thủ football nhưng bán chuyên nghiệp.

Aaron Hernandez
Odin Lloyd
Anh Aaron Hernandez và anh Oldin Lloyd là bạn bè cột chèo với nhau, hai người hẹn hò hai chị em ruột nên thân tình càng khắn khít nhau hơn. Tối Thứ Sáu, tại một vũ trường ở Boston, Aaron bực mình và tức giận vì thấy Oldin nói chuyện với một nhóm đối nghịch của Aaron. Hai ngày sau, tức là ngày Chúa Nhật, anh Aaron liền gọi hai người bạn cũ ở xa trở lại Boston gấp. Sau đó, vào khoảng nửa đêm, anh Aaron và hai người bạn ấy rời nhà với khẩu súng cầm tay, trước khi rời nhà, anh Aaron có nói với cô bạn gái rằng anh ta vẫn còn tức giận và bây giờ anh ta không còn tin ai hết. Ba người lái xe đến nhà anh Oldin vào khoảng 2:30 sáng.
Sau đó vài tiếng đồng hồ, người ta thấy xác của anh Odin Lloyd trên bãi đất trống của một khu công nghiệp gần nhà của anh Aaron Hernandez, bên cạnh xác chết của anh Odin Lloyd là một chiếc xe hơi do anh Aaron Hernadez đứng tên mướn từ một công ty cho mướn xe quen thuộc. Theo tin từ Sở cảnh sát địa phương thì anh Odin Lloyd bị bắn vỡ sọ từ phía sau ót, sau lưng và vùng ngực.
Sau đó vài ngày thì cảnh sát và các cơ quan công lực của chính phủ cùng với chó săn liên tục khám xét nhà và xe của anh Aaron Hernandez và các nơi chung quanh nhà anh Aaron Hernandez, kể cả một toán người Nhái lặn xuống ao hồ gần nhà anh ta… Có điều là hệ thống thâu hình tự động trong nhà anh Aaron Hernandez bị ai đó phá hủy hoàn toàn và cái cellphone của anh Aaron Hernandez cũng bị ai đó đập nát ra từng mảnh. Ngoài ra, có một toán công nhân của một công ty chuyên về dọn dẹp nhà cửa được ai đó mướn đến nhà anh Aaron Hernandez làm việc cùng ngày anh Odin Lloyd bị giết.
Khi tôi viết tin này thì anh Aaron Hernandez đã bị cảnh sát đến còng tay dẫn đi và đã bị vị chánh án buộc tội giết người nhưng anh ta không nhận tội.

Jovan Belcher
Chuyện năm rồi. Jovan Belcher là một cựu danh thủ của đội Kansas City Chiefs trong làng NFL.

Jovan Belcher
Anh Jovan Belcher có một bé gái sanh ngày 11 tháng 9 năm 2012, mẹ của bé là cô Kasandra Perkins. Tuy hai người ăn ở với nhau đã lâu nhưng chưa làm đám cưới. Trong nhà còn có mẹ của anh Jovan Belcher vừa đến ở vài tuần để chăm sóc cháu nội.
Vào khoảng nửa đêm 30 Tháng 11 năm 2012, anh Jovan Belcher và cô Kasandra Perkins có lời qua tiếng lại, lý do là vì cô vừa trở về nhà từ một buổi hòa nhạc. Sau đó, vào khoảng 1 giờ sáng thì mỗi người đi chơi một ngả, bỏ bé thơ ở nhà với bà nội. Nào ngờ hai người cùng đến cùng một nơi giải trí, bên cạnh anh Jovan Belcher có một người đàn bà khác…

Jovan Belcher, Kasandra Perkins và con gái
Chuyện tưởng như yên nhưng không!
Sáng hôm sau, tức là ngày 1 Tháng 12 năm 2012, anh Jovan Belcher về nhà sau một đêm lang thang bên nhà hàng xóm. Về đến nhà, anh Jovan Belcher và cô Kasandra Perkins lại lời qua tiếng lại với nhau. Lần này anh Jovan Belcher không muốn nói nhiều, anh ta kết liễu cuộc đời cô Kasandra Perkins bằng 9 phát súng bắn thẳng vào người cô Kasandra Perkins. Sau đó, anh ta lái xe đến bộ tham mưu của đội Chiefs, sau khi nói vài lời cảm ơn các ông thầy thì anh ta rút súng chĩa vào đầu và tự sát, bỏ lại bé gái ngây thơ mồ côi cha lẫn mẹ…

Các cầu thủ tưởng niệm Jovan Belcher trước trận đấu
Ngoài ra vài chuyện có liên quan tới súng đạn trong giới thể thao được báo chí nhắc tới như:
Hậu vệ góc của đội Baltimore Ravens là anh Chris Johnson sở hữu 12 cây súng lớn nhỏ khác nhau. Lý do, theo anh ta nói, là anh có nhiều súng như vậy vì anh ta muốn bảo vệ gia đình của anh, em gái của anh bị kẻ cướp bắn chết không lâu trước đó
Một cựu danh thủ chụp banh có tên Plaxico Burress cúp cò bắn vào đùi của mình trong một đêm họp bạn tại một quán bar ở thành phố New York. Anh Plaxico Burress nói rằng lý do anh ta cần có súng trong người vì quá nhiều kẻ gian theo dõi anh ta…
Chuyện mấy anh cầu thủ xài súng đạn, coi bộ cũng chưa có gì nhiều để báo chí nói tới ngoài những scandal súng… nước là nhiều nhất.

Plaxico Burress
Chris Johnson