Menu Close

Giáo xứ Saint Justin Martyr 25 năm trong Đức Tin, Niềm Vui, và Tình Liên Đới

Hè về!

Mỗi mùa Hè, các giáo xứ trong Giáo Phận Orange vẫn tổ chức các buổi picnic, hội chợ gây quỹ, và những chương trình dã ngoại khác để tận hưởng những ngày hè nồng ấm. Giáo xứ Saint Justin Martyr cũng không ngoại lệ. Nhưng năm nay, giáo xứ thuộc thành phố Anaheim này đã có một biệt lệ. Đầu Tháng Sáu, Giáo xứ đã tổ chức một tiệc sinh nhật cho Thánh Justin trong ngày lễ kính của Ngài, cũng là lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Giáo xứ.

Sức nóng toả lan. Nhiệt độ trên 80. Dù không có Thánh lễ cho đến tối, nhưng cả ngày Thứ Bảy hôm đó, bãi đậu xe lúc nào cũng đầy xe, và sân thể thao – nơi tổ chức picnic – luôn đầy người.

alt

Ốc đảo của Tình Yêu Thương, Hoan Lạc và Hiệp Nhất

Nhịp điệu dồn dập. Tiếng cười xen tiếng nhạc, những cái ôm choàng, thức ăn bếp nhà, tình liên đới thắm thiết. Thành viên của giáo xứ đến với nhau, cùng tận hưởng một bữa tiệc thịnh soạn đầy thiện chí và thiện cảm. Chỉ cần đi vào sân thể thao, nơi tổ chức picnic, bạn sẽ nhận ra rằng mình đang đứng trên một hòn đảo nào đó giữa Thái Bình Dương. Những đồ trang trí đúng gu và quyến rũ. Sân khấu vui nhộn. Một không gian thơm ngọt.

Nhưng chính tinh thần của người tham dự mới làm cho cả buổi picnic trở thành một ốc đảo hoan lạc, một nơi trốn cái nắng hè nóng và khô, một phút giải trí cho những ngày làm việc vất vả trong tuần. Thật là một cách ăn mừng đáo để! Cả giáo xứ quây quần bên nhau, biến buổi picnic thành một kỷ niệm đáng nhớ, với những tài năng văn nghệ từ tất cả các ban ngành đoàn thể cũ mới. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho các bạn trẻ phô diễn tài năng lãnh đạo và kỹ năng liên hệ cộng đồng, cho các gia đình cùng thư giãn và hàn huyên với nhau. Mọi người đều vui chơi hết mình – theo kiểu PG-13. Không cần phải e dè. Tất cả đều là người nhà với nhau.

Nếu Thánh Justin Tử Đạo đến dự picnic, có lẽ Ngài cũng mặc một áo sơ mi có hoa văn Hawaii, một cái váy hula bằng cỏ, và đeo một vòng hoa trên cổ. Ngài sẽ nhún nhảy theo điệu nhạc trữ tình gợn sóng đại dương, và rạng toả cái mà tôi gọi là ‘duyên thương yêu,’ hay “aloha karma” trong tiếng Anh.

alt

Tranh minh họa Thánh Justin (X) bảo vệ đức tin Công Giáo – nguôn catholiclane.com

Nhưng trong lúc tham dự vào tiệc vui của Giáo xứ, Thánh Justin cũng sẽ hát những khúc vịnh đan xen lời dạy của Chúa Giêsu và những tinh hoa của thế giới. Ngài đã tận hiến cả đời mình để hài hòa những hạt ngọc tri thức của Đạo và đời. Ngài vẫn thích như vậy, vì cái không gian thuần đại dương tính này ắt sẽ nhắc nhở Ngài về kỷ niệm một lần đi bộ trên bãi biển. Lần đó, Ngài đang đi dọc bãi biển gần vùng Caesarea, và một bô lão đã nói với Ngài về Đức Tin. Bô lão nói, chính lời nguyện là cách để giúp Thánh Justin thấu hiểu sự thật về Thiên Chúa. Nếu hát là cầu nguyện hai lần, thì đắm chìm trong tình liên đới sâu xa tại buổi picnic chính là cầu nguyện đến ba lần vậy.

Người Công Giáo không sống Đức Tin bằng cách tự cô lập mình. Chính khi người tín hữu sống theo Lời Chúa giữa đời, họ mới trở nên Kitô hữu thật sự. Các tín hữu phải làm chứng nhân cho Chúa Giêsu trong mọi giây phút, mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Như hạt lúa mì, rơi xuống đất, chết đi để trổ sinh trăm ngàn hạt giống mới.

alt

Quý Linh Mục cắt bánh mừng Bổn Mạng Giáo Xứ

Trong dịp này, giáo dân của Xứ Justin Martyr nhớ lại đức tin kiên cường của vị Thánh bổn mạng khi Ngài chết vì Đức Tin Công Giáo. Justin bị bắt vì chỉ trích một vị triết gia yếm thế mang tên Cresens, và vì Ngài là người Công Giáo. Vị tổng lãnh La Mã Junius Rusticus đã hỏi Thánh nhân liệu Ngài có ‘giả định’ rằng mình sẽ được lên Thiên Đàng. Đứng trước cái chết, Justin khẳng khái, “Tôi không giả định. Tôi biết chắc như vậy, và tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.” Rusticus chém đầu Justin, nhưng không thể giết chết Đức Tin của Ngài. Quả thật, gương tử đạo của Justin đã biến Ngài từ một hạt lúa mì thành một mùa gặt bội thu trên cánh đồng truyền giáo. Thánh Justin chính là hạt giống đã rơi xuống đất, chết đi, để mang lại hoa quả mới (Gioan 12:24).

Trong tinh thần phục hưng, tái sinh, và triển nở trong Đức Tin mà Giáo xứ Saint Justin Martyr đã mừng kính vị Thánh bổn mạng của mình. Như Thánh Justin, giáo dân cũng trở nên những hạt lúa mang lại hoa quả mới. Có nhiều cánh đồng chờ tay thợ gặt. Thánh Justin đã khởi công vào năm 165. Gần hai thiên niên kỷ sau, giáo dân xứ Saint Justin Martyr tiếp tục sứ mạng của Ngài để hài hoà tình yêu của Đức Giêsu với những kiến thức ngoài đời. Họ gieo trong vui mừng và cũng gặt trong vui mừng, vì chính Thánh Justin đã chứng nhận cho họ rằng, chính nhờ Đức Tin, họ sẽ được hưởng phúc Quê Trời ở đời sau.

Mới 55 tuổi đầu – một giáo xứ còn rất trẻ! Thật là một tuổi đáng yêu! Xin chúc mừng Giáo xứ Saint Justin Martyr đã có nửa thế kỷ đầy ý nghĩa! Và còn phía trước nhiều nữa những thế kỷ của hiệp nhất, tin yêu, và hoan lạc! Thật là một lễ mừng cho mọi giáo dân khi họ cùng nhau theo gương Thánh Justin Tử Đạo, cùng sống Đức Tin Kitô giữa đời.

TGT