Trong giờ giảng văn ở trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, giáo sư hỏi một sinh viên:
– Cô hãy cho nhận xét về nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều của Nguyễn Du?
– Thưa giáo sư. Từ Hải là một người tàn tật ạ!
– Ai bảo cô vậy?
– Dạ thưa… có đoạn tả Từ Hải: “Một tay gầy dựng cơ đồ…”!
Sushisuki (Hà Nội, sưu tầm)

Bảo Huân
Lý do
Trời mùa Hè nắng chói chang, mẹ sai con gái:
– Đi mua giùm mẹ chai dầu ăn.
– Mẹ đi đi! Nắng lắm, đen da hết.
– Chút xíu mà, có sao đâu.
– Sao lại không! Mẹ có chồng rồi, con thì chưa…
Hồ Tấn Giang (Hải Phòng, VN, email)
Mật mã
Ông bố đi làm ở xa, bỗng thấy có text trong điện thoại “Bo ve ngay, me dang om 1 thang nam tren giuong!”.
Giận tím người, ông bỏ cả công việc, mua vé bay về. Đùng đùng vào nhà, ông gặp thằng con:
– Mẹ đâu?
– Trong bệnh viện.
– Thế ôm thằng nào?
– Ai ạ?
Không nói không rằng, ông mở phone:
– Mày nhắn chứ ai!
– Đúng rồi, con nhắn “Bố về ngay, mẹ đang ốm 1 tháng nằm trên giường”. Sợ bố lâu về, nên đưa mẹ vào bệnh viện hôm qua.
Thanh Nga (FL, sưu tầm)
Khổ
Một khách đi lạc ở vùng quê. Trời tối, xe lại hết xăng. Ông cầm chiếc can không, lang thang tìm cây xăng. Mệt lả, ông thấy một căn nhà nhỏ khuất sau lùm cây. Ông gõ cửa và có tiếng trẻ con:
– Ai đấy?
– Bố cháu có đó không?
– Dạ không. Bố cháu vừa đi rồi!
– Thế mẹ đâu?
– Mẹ cháu cũng đi rồi.
Ông khách mất kiên nhẫn:
– Nhà gì mà để mỗi trẻ con ở nhà thế này?
– Đây là nhà vệ sinh ạ.
Trương Thị Hợp (WA, st)

Bảo Huân