Trong đời bạn cũng như đời tôi, ắt phải có nhiều lần tặng quà cho một người nào đó cũng như nhận được quà tặng của bạn bè, người thân. Mới xem thì việc tặng quà và nhận quà có vẻ như đơn giản nhưng thật ra nó đòi hỏi sự hiểu biết và cả một tấm lòng cùng sự trang nhã, tế nhị. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng vấn đề một.
Bảo Huân
Theo tác giả Sue Fox trong Etiquette for Dummies một trong những niềm vui lớn nhất trong đời là tặng quà cho người khác. Có vẻ như tác giả có một tấm lòng quá quảng đại, phải không bạn? Thực tế không ít lần chúng ta cảm thấy “hãi hùng” khi phải liên tục tặng quà cho người này người khác. Dẫu sao nếu như bạn có một gia đình lớn mà bạn hết lòng yêu thương hay có nhiều liên hệ bạn bè thân quý, thì hầu như mỗi tháng bạn đều có cơ hội để hân hoan tặng quà. Nào là sinh nhật, đám cưới, mừng thi đậu hay thăng tiến trong nghề nghiệp, kỷ niệm thành hôn, những kỳ nghỉ lễ, những dịp ưu ái… không thiếu gì dịp để bạn hưởng niềm vui mua quà tặng.
Vẫn theo tác giả Sue Fox khi cho như thế bạn sẽ được nhận lại có khi nhiều hơn. Có trường hợp quà trao qua lại. Và tới phiên bạn nhận quà, bạn cũng cần phải biết nhận một cách lịch sự, trang nhã. Có những điều phải làm, một vài lỗi lầm phải tránh khi nhận được quà. Lại có những trường hợp bạn buộc phải lễ phép từ chối một món quà. Chúng ta sẽ lần lượt cùng với bà Sue Fox bàn cãi về những trường hợp này.
Nhân đây, người viết xin đưa ra một vài kinh nghiệm: vì quá nhiệt tình và muốn làm đẹp lòng người nhận, kẻ này đã gởi một bịch trái cherry cho một cô nàng ở tiểu bang khác, không ngờ khi bịch trái cây tới nơi thì bốc mùi rượu nồng nặc. Một lần khác cháu nội nhận được một hộp nhãn của ông gởi tới, mở ra chưa kịp mừng thì thấy đã lên mốc hết ráo.
Bảo Huân
(còn tiếp)