Menu Close

Phía sau những tay đua

Khi chúng ta nhắc đến môn thể thao đua xe, trên thế giới không có chương trình đua xe nào tối tân và có sức mê hoặc bằng Formula 1. Những tay đua Formula 1 – toàn là nam giới – thường được ví như những minh tinh tài tử, và nói chung là những nhân vật có danh tiếng. Họ điều khiển những chiếc xe đua nhanh đến tốc độ trên 300 cây số giờ, nhanh đến nỗi họ thường được gọi là pilot (phi công) thay vì driver (người lái xe). Tiền lương mỗi năm của họ thường mang sáu con số không, với người có mức lương cao nhất (Fernando Alonso) lãnh khoảng 30 triệu Euros (khoảng 40 triệu Mỹ Kim). Những chiến thắng của họ mang lại cho đội nhà những số tiền lên đến gần 1 tỷ bạc mỗi năm.

alt

Nhưng, phía sau thành công của mỗi người đàn ông là một người đàn bà (dựa theo câu tục ngữ “Behind a man’s success is a great woman”)

Trong trường hợp của những tay đua trẻ, đẹp trai, nổi tiếng thế giới, họ có đủ điều kiện để chọn cho mình một “ghệ chiến” để khoe với thiên hạ. Kimi Raikkonen là một “phi công” với thành tích lừng lẫy trong làng Formula 1, với một sắc thái “lạnh như tiền”, và được mệnh danh là “Iceman” (người nước đá). Thế nhưng, nét đẹp của cô Dahlman đã thành công trong việc làm tan chảy những tảng băng. Raikkonen hiện đang đua cho đội Lotus.

alt

Kimi Raikkonen trong bộ đồ của đội đua Lotus

alt

Kimi Raikkonen và Dahlman

Lolo Jones phải lên 20 pounds

Để theo giấc mơ trở thành lực sĩ tham dự trong cả hai Thế Vận Hội Mùa Hè và Mùa Đông, cô Lolo Jones cần phải lên cân 20 pounds để giúp cô đủ tiêu chuẩn vào đội Trượt Tuyết Xe (Bobsled) của đội Hoa Kỳ trong cuộc thi đấu ở Sochi 2014 Olympic sắp tới.

alt

Lolo Jones

Jones đã đăng một tấm hình lên trang xã hội Instagram hôm Thứ Ba tuần này, với nội dung cô đang khổ tập trong Câu lạc bộ thể thao và tiết lộ rằng trọng lượng của cô đã tăng 20 pounds từ những ngày chạy điền kinh trong kỳ Thế Vận Hội Mùa Hè 2012 tại Luân Đôn.

“Lúc trước, khi tôi còn chạy, tôi chỉ cân 135 lbs thì làm động tác này dễ hơn. Bây giờ tôi cân nặng 155 lbs. Còn 7 lbs nữa mới đủ.”

Sự lên cân, điều mà phụ  nữ ớn, lại là một điều cần thiết cho cô, vì phải có sức mạnh và nặng để đẩy xe tuyết.

alt

Thua vì mừng chiến thắng quá sớm

Trong tháng Tám vừa qua, trong một cuộc đua xe mô-tô X Games ở Los Angeles, Meghan Rutledge là người dẫn đầu lúc gần đến đích, cô buông lái và giơ tay lên mừng sắp thắng. Một chuyện không ai ngờ đã xảy ra, Meghan té và bị tay đua khác qua mặt. Theo lời giải thích của người tường thuật, vì  khi cô buông tay vặn ga, chiếc xe bị mất thăng bằng và ngã.

alt

Rutledge đứng dậy và tiếp tục cuộc đua, nhưng đã quá trễ.

Sau đó, Rutledge trả lời phỏng vấn trên màn ảnh TV, với nước mắt và makeup tèm lem trên má.

alt

alt

alt

alt

Meghan Rutledge trả lời phỏng vấn báo chí

Khán giả đặc biệt

Giải Quần Vợt US Open, đang diễn ra từ cuối Tháng Tám đến tuần thứ nhì Tháng Chín tại Flushing Meadows, New York, có nhiều diễn biến khá ngạc nhiên và có lúc cũng buồn cười.

Hôm Thứ Hai tuần qua, trong một trận đấu giữa Sabine Lisicki (Đức) và Vera Dushevina (Nga) trên sân Số 13 – một sân nhỏ của Trung Tâm Quần Vợt Billy Jean King National Tennis Center – đã có sự xuất hiện của một khán giả hâm mộ đặc biệt.Trận đấu đã phải bị tạm gián đoạn vì vị khán giả này. Đó là  một chú sóc ngang nhiên  đi ra giữa sân. Vị khán giả này chạy lòng vòng vài phút rồi cuối cùng tàng tàng ra khỏi sân qua một lỗ hổng ở hàng rào, dưới tiếng cười vang và vỗ tay của số khán giả “người” hiện diện. Có lẽ lần sau chú sóc này sẽ bị bắt buộc mua vé trước khi vào sân?

alt