Menu Close

Lợn đi chợ

Một hôm đẹp trời, ông chủ trang trại muốn các con vật có một ngày thăm thú. Ông chất Dê, Cừu và Lợn lên xe truck phóng ra chợ. Một người hỏi:

– Ông định mang bán à?

– Không. Tôi muốn chúng đi cho chúng biết đây biết đó. Và ở chợ đang có gánh xiếc rong biểu diễn ảo thuật.

Lợn nghe hết nhưng không tin những gì ông chủ nói. Nó nghĩ, ngày tận số của nó đã đến.

Nó gào khóc trên suốt quãng đường. Ông chủ bực lắm, quát:

– Mày không im một lúc được à? Thử nhìn Dê và Cừu xem. Có đứa nào la điếc óc như mầy không?

– Nếu chúng biết sắp bị đưa vào lò mổ, chắc chắn còn kêu to hơn tôi. Dù là một kẻ hiền lành thế nào cũng sẽ ra sức kêu cứu, thậm chí cả vạn lần tôi ấy chứ. Không thì tôi cứ là thành món ăn trên bàn ngay.

Nói xong, Lợn lại tiếp tục ngoác mồm kêu.

alt

Bảo Huân

Cổ Long (sưu tầm)