Có một hoàng tử rất đẹp trai nhưng không may, chàng bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm hoàng tử chỉ nói được một từ duy nhất.
Ở nước láng giềng có nàng công chúa xinh đẹp. Hoàng tử yêu nàng nhưng oái oăm thay, chàng không bày tỏ được, mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng. Làm sao để tỏ tình! Chàng quyết định im lặng trong ba năm để có thể nói với nàng ba chữ “Anh yêu em”.
Ba năm trôi qua…
Nhưng chàng chợt nhận ra rằng nói với nàng ba chữ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là chàng nghĩ hay là tiếp tục chờ thêm năm năm nữa để có thể nói với nàng “Em làm vợ anh nhé!”.
Tám năm trôi qua.
Và ngày định mệnh cũng tới. Hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn vào mắt nàng và thốt lên: “Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?”.
Công chúa nghe xong, vẻ mặt ngạc nhiên.
Nàng nhấc cái headphone ra và hỏi: “Anh nói gì, em không nghe rõ?”.
Hoàng tử uất ức lăn ra… chết.

Bảo Huân
Lời bàn: Có ba thứ trên đời này đã đi qua không bao giờ trở lại:
– Thời gian
– Lời nói
– và…cơ hội.