Cô giáo lớp 1 khuyến khích các em làm điều tốt, và cô muốn các em kể chuyện việc tốt mình làm trong ngày mai.
Hôm sau, Deysi kể:
– Hôm qua em giúp đưa một cụ già
qua đường ạ.
– Giỏi lắm! Còn em, Dev?
– Em giúp đưa một bà cụ già qua đường…
– Em, Joana?
– Em giúp đưa một bà cụ qua đường ạ.
Cô giáo nhíu mày:
– Stacy! Em cũng đưa bà cụ qua đường hay sao?
– Vâng, đúng vậy, thưa cô.
– Tại sao có một bà cụ mà cả lớp cùng đưa qua đường thế này?
Cả lớp đồng thanh:
– Tại bà ấy… không muốn qua, cô ạ.
Đặng Tiến (Midland-TX, sưu tầm)

Bảo Huân
Tệ nạn
Tổng cục phòng chống Tệ Nạn Xã Hội đập bàn dõng dạc:
– Chúng ta phải ra quân loại trừ những tệ nạn xã hội, dẹp tất cả những loại hình mê tín dị đoan ngay lập tức!
– Vậy hôm nay chúng ta ra quân ngay Thủ trưởng ạ.
– Mai đi nhá. Hôm nay là ngày 13.
Vũ Ngọc Long (Hà nội, email)
Khác nhau
Anh nọ đến cổng Thiên đàng, thấy Thánh Phê-Rô hỏi “Có vợ chưa?”. Nếu ai gật đầu thì được vào.
Anh ta tự tin bước vào. Thánh gọi giật lại:
– Anh đi đâu?
– Vào Thiên đàng ạ.
– Thế anh có vợ chưa?
– Dạ. Không những một mà đến hai lần!
– Cút đi! Ta chỉ nhận những kẻ bất hạnh chứ không phải những thằng ngu.
Dũng lác (Bakersfield-CA)

Bảo Huân