Menu Close

Gương hạnh phúc

Sẽ chẳng có ai xấu nếu biết kiếm được một chiếc gương thần (biết nói xạo) như trong cổ tích Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Cũng vậy, chẳng có ai buồn, nếu tìm mua chiếc gương hạnh phúc mới được trình làng tại Nhật. Các nhà sáng chế “gương thần” này gắn một camera thu hình và bộ nhu liệu chỉnh sửa môi miệng ngay trên gương để khi soi vào, dẫu đang nhăn nhó, người soi cũng thấy mình đang tươi cười. Gần một thế kỷ trước, cụ Nguyễn Văn Vĩnh viết trên Đông Dương Tạp Chí rằng “An Nam ta cái gì cũng cười”, nhưng đến nay thì xem ra đã ngược lại,  “An Nam ta” ắt phải cần mua những cái “gương thần” Nhật Bản này.

 

 

alt

 

 

alt

 

 

Mông-sừ May Mắn

Mông-sừ May Mắn ở đây không phải là một quý ông (Monsieur) trong tiếng Pháp, mà là tượng Maca đưa… mông ra ngoài.  Đây là một tượng nổi tiếng đặt tại tỉnh Walloon Brabant  của Bỉ, được tin rằng nếu ai vuốt mông sẽ gặp may mắn cả năm. Hồi tuần trước, trong chuyến thăm viếng thành phố này, cả Quốc Vương và Hoàng Hậu Bỉ cũng đến vuốt mông Mông-sừ May Mắn để cầu may. Có những chàng thanh niên trẻ của Bỉ cho rằng, được vuốt mông… các em xinh đẹp mới là may mắn. Không biết ai đúng sai.

 

alt

 

 

Đổi tên hay đổi bằng

Không biết có nằm trong kỷ lục Guiness không chớ bà Janice Keihanai kukaua kahihulihee kahaunaele tại Hawaii xem ra có cái họ dài quá cỡ, đến 35 chữ cái. Viết đã khó khăn, đọc còn làm sái hàm người khác, nhưng phiền phức là cái họ của bà không in vừa vào bằng lái của Hawaii, chỉ đủ in 34 ký tự và thiếu chỗ cho tên. Bị cảnh sát chặn và cảnh cáo, bà bực mình than phiền cùng báo chí rằng đó là lỗi của Ty Cảnh Sát Giao Thông chớ có phải do bà, cũng như bà sẽ không đổi họ của mình cho ngắn bớt đi. Vì vậy Hawaii hứa sẽ thay mẫu bằng lái mới, có đủ chỗ đến 40 ký tự. Chuyện xứ người thấy bắt ham, phục vụ cho một người dân mà đổi cả hệ thống.

 

 

alt