Nghe chuột cống ai cũng hãi hùng, nhất là nhiều đô thị lớn như New York chẳng hạn. Nhưng chẳng hiểu huấn luyện bằng cách nào mà cảnh sát Rotterdam của Hà Lan lại có những thám tử chuột cống đang làm việc đắc lực cho họ. Sau hai năm huấn luyện “quân trường”, năm “thám tử” có tên họ và chức danh được đánh giá là các thám tử xuất sắc, tìm ra tội phạm chỉ trong hai giây, qua việc ngửi mùi thuốc nổ, ma túy, vết máu… trên áo quần của nghi phạm được giao cho cảnh sát. Cảnh sát cho biết mức độ phát hiện của các thám tử này chính xác đến 95%, sau khi kiểm chứng bằng khoa học giảo nghiệm. Cũng có thể bọn tội phạm… sợ chuột mà khai ra chăng?
Thị trấn hai Thị Trưởng
Thị trấn có đến hai thị trưởng, đồng thời cũng chỉ có một cư dân duy nhất không xa lạ, chính là thị trấn Buford tại Wyoming mà một thương gia Việt Nam đã mua hồi năm trước với giá $900,000. Sau hơn một năm bỏ không, chủ nhân Phạm Đình Nguyên đã thành lập công ty PhinDeli, vừa khai trương tiệm bán cà phê phin Việt Nam hồi đầu tháng. Chủ cũ là Don Sammons được mời hợp tác, và cùng mang chức “Thị Trưởng” với Nguyên. Không có cư dân chung quanh, không biết sẽ có ai đến đây ngồi uống cà-phê phin nhỏ giọt mang từ Việt Nam qua. Dù sao cũng ghi nhận “chiến lược” “giết” cà phê Starbucks đã bắt đầu, như các thương gia từ Việt Nam từng tuyên bố.
Hồi tháng trước, Hoàng Tử nước Anh Andrew, con trai thứ ba của Nữ Hoàng Anh, đã bị nhóm cảnh vệ cung điện hoàng gia chĩa súng, ra lịnh nằm sấp và đưa tay lên đầu, ngay chính trong cung điện sau khi nhầm ông với kẻ gian đột nhập vào hoàng cung. Đây là vụ bẽ mặt liên tiếp của cảnh vệ hoàng gia, khi lần đầu để cho hai kẻ lạ mặt đột nhập vào hoàng cung mà không phát hiện được, đến lần thứ hai mới phát hiện được, thì lại chính là… hoàng tử cần được bảo vệ.