Hai “bạn tốt” Domonique Pinkard và Julian Evangelist tại Florida rủ nhau đi ăn trộm. Sau khi lục soát lấy được một số đồ thì Domonique do quá buồn ngủ nên lăn ra sofa phòng khách của chủ nhà làm một giấc nồng. Julian thấy bạn mình ngủ say nên “không nỡ” đánh thức, đã ôm đồ rời nhà khổ chủ trước. Chỉ đến khi chủ nhà về, phát hiện ra kẻ trộm đang ngủ quên trên ghế và báo cảnh sát tới, Domonique mới thức giấc. Cảnh sát trưởng Chris McKinstry bảo rằng, “giả sử có đi ăn trộm thì tôi cũng chẳng ngủ say như vậy”.
Domonique Pinkard và Julian Evangelist
Homeless thực dụng
Muốn trở thành một “homeless”, một kẻ vô gia cư? Xin đóng 2,000 đô cho ba ngày. Đó là quảng cáo trên một trang mạng do Mike Momany, 62 tuổi, một “homeless” thứ thiệt tại Seattle làm chủ. Mike từng là chuyên viên điện toán bị thất nghiệp rồi trở thành một người vô gia cư và có ý định mở dịch vụ du lịch… “Homeless thực dụng” cho những ai muốn sống thử kiểu homeless trong ba ngày với giá 2,000 đô, bao ăn ngủ theo tiêu chuẩn… homeless, có hướng dẫn cũng là homeless. Mike bảo chưa có khách mua trọn gói “tour” này, nhưng đã có khá nhiều người quan tâm, gởi thư hỏi thăm về tour.
Cãi giỏi
Một người thanh niên tại Thụy Điển vừa được Tòa phúc thẩm xử trắng án tội lái xe say rượu, nhờ vào tài tự biện hộ siêu phàm của mình. Ở tòa cấp thấp, anh bị kết án vì bị bắt khi lái xe say rượu trong đêm. Ra Tòa phúc thẩm, anh biện hộ rằng anh đã ngủ sau khi uống rượu, nhưng vì mộng du nên không biết rằng mình đã lấy xe truck… chạy vòng vòng chơi như vậy. Em trai và bạn gái của anh ra làm chứng là anh có bị mộng du. Tòa phúc thẩm phán rằng, việc mộng du có thể có hoặc không xảy ra như anh nói (xạo), nhưng không có chứng cớ gì là anh ta không bị mộng du nên Tòa đành quyết định… tha lầm hơn bắt bậy. Vậy là từ nay đi nhậu khuya về, bị cảnh sát chận thì quân ta cứ bảo đang… mộng du.
Bảo Huân