Menu Close

Tơ tình vương vấn (11-21-2013)

Người ta bảo con đường dẫn đến trái tim của người đàn ông là con đường chạy qua… bao tử. Như vậy có phải những người béo phì là người yêu nhiều không TTVV?

(Nguyễn Hoàng Anh, Fredericksburg-GA)

Hồi xưa thì có thể đúng.

Em thấy làm phụ nữ thiệt thòi quá. Mẹ em luôn nhắc em là cảnh giác kẻo người ta hại. Em đọc tin cũng thấy nhiều phụ nữ bị gạt gẫm, bị lừa dối, bị bỏ rơi. Tại sao người ta lại thích hại phụ nữ như vậy TTVV?

(Black Women, email)

Lừa dối phụ nữ dễ hơn nam giới, bởi họ cả tin, dễ tin và thích nghe lời đường mật. Nhưng cũng còn tùy phụ nữ nữa em. Có những phụ nữ bị người ta hại, nhưng không thiếu những phụ nữ chuyên hại… người ta!

Đàn ông vẫn hay tự hào và ví von như là người đi “săn”. Từ thời thanh niên cho đến lúc già khú đế vẫn thích săn.  Nhưng người ta săn được “mồi” thì hưởng, trong khi các ông săn “mồi” xong thì có khi lại bị “con mồi” vật cho tơi tả, nhiều người táng gia bại sản. Nhiều ông ở nhà có “mồi” sẵn vẫn đi hăm hở săn tiếp. Mồi cũ, mồi mới quật cho tan xác. Tôi không hiểu tại sao nhiều người đàn ông không chịu hiểu ra điều đó và cứ tiếp tục trò sục sạo này một cách mê  muội vậy TTVV?

(Eva, Amarillo-TX)

Có lẽ tại bản chất đàn ông thích chơi những trò… nguy hiểm!

alt

Bảo Huân

Người yêu của em khá bảnh trai nhưng bảo thủ. Ảnh ăn mặc không thời trang, em không ngại nhưng ảnh cứ đeo cái kính đen giống như thầy bói mù, mà gọng kiếng loại cổ, không hợp. Em nói ảnh hoài mà ảnh không chịu thay, có lần em mua cho ảnh một cái mới, ảnh cũng không đeo. Ảnh nói ảnh quen cái cũ rồi. TTVV có cách nào mách nước giúp em không?

(Thủy Tiên, Orange Park-FL)

Trừ những người chọn một kiểu kiếng nào đó xem như “style” riêng cho mình, còn lại, nếu đeo kiếng mát thời trang, nên thay gọng mới mỗi 2 năm.

alt

Bảo Huân