Trong bài trước, chúng tôi đã có nhấn mạnh: Khi bạn mở lời xin một cuộc hẹn, bạn nên cố gắng nghĩ ra những điều hứng thú mà bất cứ đầu óc bình thường nào cũng không thể từ chối. Nghĩa là bạn cần có óc sáng tạo và chịu khó chi một chút. Chứ mời người đẹp đi uống nước mía hoặc ăn bánh cuốn không thì chán chết.
Sau đây là một vài đề nghị gợi ý để bạn xét xem mình ưng cái nào. Tuy nhiên nên nhớ là nếu bạn muốn có một cái hẹn đẹp thì phải chịu khó xài tiền. Chứ không thể tới lúc ăn xong bạn mới nói: Thôi chết rồi, anh (hay em) lỡ để quên cái bóp ở nhà!? Không được đâu nhé bạn. Chơi như thế thì chỉ có nước chơi với cọp!
Bảo Huân
– Bạn có thể mời bạn mình đi nghe một chương trình ca nhạc (thí dụ chương trình hội ngộ của những thành viên nhạc trẻ trước 1975) sau đó đi ăn bánh tôm Cổ Ngư và chả cá Thăng Long ở nhà hàng Minh’s chẳng hạn.
– Hoặc giả bạn mời nàng (hay chàng) đi xem một cuốn phim tình cảm (Mùa Thu New York?) rồi sau đó ăn tối ở một tiệm hơi sang một chút (Brodard Chateau chăng?).
– Bạn cũng có thể mời nàng/chàng đi ăn tối ở bất cứ một tiệm trung bình nào cũng được, sau đó đưa nhau vào Jazz/Blues Alley ngồi bên ly rượu nghe nhạc.
Theo tác giả Sue Fox thì bạn có thể gọi điện mời bạn mình nhưng tốt hơn hết là nên viết thư qua email mời, như thế người được mời sẽ chú ý hơn và bạn tránh được những khó khăn lúng túng khi đọc địa chỉ và số phone. Ngoài ra khi mời qua điện thoại người bạn có thể từ chối ngay thay vì cân nhắc, suy nghĩ tới lui. Qua thư mời, bạn có thể ghi rõ chi tiết về điểm hẹn và hứng thú của cuộc gặp, do đó người kia sẽ có dịp suy nghĩ để trả lời cũng bằng email hoặc qua phone.
Tóm lại, cho dù gọi điện mời hay viết thư, lời mời của bạn cũng phải ghi rõ thời gian, địa điểm và có giọng điệu chân thành. Chẳng hạn, “Chiều Thứ Sáu này vào lúc 7 giờ tôi được mời tới dự buổi khai mạc triển lãm tranh của các Họa Sĩ Trẻ ngày xưa ở Viet Art Gallery. Buổi khai mạc phòng tranh như thường lệ có rượu vang và thức ăn nhẹ. Tôi tha thiết muốn có bạn đi cùng cho thêm phần vui vẻ, ấm cúng.”
Bảo Huân
MH – theo Sue Fox