Menu Close

Hắc mã

Hắc Mã là một thuật ngữ khá phổ biến trong chính trường, nhất là ở Hoa Kỳ. Nguyên thủy từ này có từ các trường đua ngựa. Hắc Mã nghĩa là ngựa đen nhưng những con ngựa bị gọi như thế chưa chắc đã đen. Đấy là con ngựa mà dân cá cược không (thèm) để ý tới trong một cuộc đua. Bất ngờ nó lại về nhất!

alt

Richard Nguyễn – nguồn nguoi-viet.com

Trong mùa bầu cử năm nay ở Houston có một cặp hắc mã như thế trong hai cuộc tranh đua khác nhau. Cuộc đua thứ nhất mà người… Việt nào ở Houston cũng biết là tranh chức nghị viên thành phố. Đương kim nghị viên Hoàng Duy Hùng, một chính trị gia kỳ cựu, đã thua đậm chính trị gia mới…lạ Richard Nguyễn. Không riêng gì Houston, các cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đều đã nghe tiếng luật sư Hoàng Duy Hùng từ lâu. Trong khi ngay ở Houston, có thể nhiều người Việt còn không biết Richard Nguyễn là ai. Thế mà ông Richard Nguyễn đã giành được chiếc ghế nghị viên của ông Hoàng Duy Hùng một cách ngoạn mục. Có lẽ đây chính là điều tuyệt vời của nền dân chủ Hoa Kỳ. Chứ ở những xứ khác, “dân chủ” đến nỗi chưa đi bầu mà dân đã biết rõ ai trúng cử rồi! Theo như một bài báo trên BBC, ông Hoàng Duy Hùng thất bại là do chủ quan. Chính ông thừa nhận đã lơ là đối thủ của mình. Thực sự không rõ tại ông Hùng chủ quan hay nhờ ông Richard đã khôn khéo vận động tranh cử hoặc vì đa số cử tri đã chán ông Hùng.

alt

Hoàng Duy Hùng – nguồn vietweekly.com

Tuy nhiên, trong cuộc đua thứ hai, người ta thấy rõ ràng con hắc mã kia đúng là quá khôn khéo. Hắc mã này là Dave Wilson, tranh chức nghị viên hội đồng quản trị đại học cộng đồng.

Khu vực tranh cử của ông thuộc cử tri da đen theo đảng Dân chủ, còn ông là ứng viên đảng Cộng hòa. Mà ông lại là da trắng nữa! Mánh khóe của ông rất… thô sơ. Ông gửi thư bưu điện đến từng nhà hình ảnh mấy ông da đen đang cười tươi rói với hàng chữ “Xin hãy bầu cho người bạn láng giềng của chúng ta là Dave Wilson”. Phía dưới còn in thêm hàng chữ “Được chính ông Ron Wilson đề cử”. Cạnh đó còn thêm hàng chữ nhỏ “Ron Wilson bà con với Dave Wilson”.  Ron Wilson mà nhiều người Houston biết đến là một cựu dân biểu tiểu bang Texas người da đen. Còn ông Ron Wilson bà con với ông Dave là người da… trắng ở tiểu bang Iowa trên miền Bắc. Để chứng tỏ mình không nói dối, ông Dave giải thích: “Hai tụi tôi thường chơi bóng chày với nhau hồi còn học trung học. Chú ấy đã đề cử tôi”. Người dân khu vực ông Dave tranh cử đâu có biết, tưởng nhầm qua ông Ron kia nên cứ bầu cho ông Dave Wilson. Đến khi công bố kết quả bầu cử rồi thì ông Dave mới cười hề hề cho người ta thấy màu da trắng của mình.

Trên giấy trắng mực đen, ông Dave không lừa gạt ai cả. Dầu sao, ông Dave không thể… lừa được cử tri trong mùa tranh cử sau. Đấy cũng là một cái hay của nền dân chủ. Người ta có thể lừa dân một lần chứ không thể lừa hoài được. Nếu khi tranh cử hứa một đàng mà đắc cử lại làm một nẻo thì dân cho… thất cử. Thất tín và thất cử luôn kề gần nhau! Tổng thống Abraham Lincoln đã từng nói: “Anh có thể lừa dối mọi người trong một thời gian nào đó. Anh có thể lừa dối vài ba người mãi mãi. Nhưng anh không thể lừa dối mãi mãi tất cả mọi người.”

Có lẽ ông Dave Wilson nên đi… Cuba hay một nước Cộng sản nào đó để học vài chiêu mị dân thì may ra tái đắc cử vào mùa sau chăng?

alt

Bảo Huân

HNH – chuyenkhongdau@gmail.com