Paris-Pháp. Năm nay Cộng đồng người Việt ở hải ngoại, có nhiều nơi tổ chức lễ tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, riêng tại Paris, có hai buổi lễ chỉ cách nhau một ngày. Một tại nhà thờ Saint-Léon quận 15e Paris, và một tại Giáo xứ Người Việt.
Có một số người dự tại nhà thờ Saint Léon, qua hôm sau cũng đến dự Thánh lễ tại nhà thờ Giáo xứ. (Lễ cụ Diệm ở nhà thờ Giáo xứ không thấy treo cờ VNCH và cũng không hát Quốc ca VNCH). Những năm về trước, đến ngày 1 Tháng 11, chỉ tại Paris có lễ tưởng niệm cố TT Ngô Đình Diệm, vì 1-11 tại Pháp là ngày lễ Toussaint của công giáo để tôn vinh tất cả các Thánh, cũng là ngày lễ hội Halloween. Ngày này dành cho những gia đình thăm viếng mộ phần cầu hồn cho người thân đã mất. Năm nào cũng có lễ của cố TT Ngô Đình Diệm tại nhà thờ, dù không có thân nhân gia đình của cụ Diệm ở Paris. Năm nay số người tham dự thì đông hơn mọi năm.
Lễ tưởng niệm cố TT Ngô Đình Diệm và ông Cố vấn Ngô Đình Nhu năm nay tại Paris trong ngày 1-11-13, có sự hiện diện thứ nam của ông Ngô Đình Nhu là ông Ngô Đình Quỳnh đến từ Bỉ quốc và nhân dịp này ông giới thiệu cuốn sách viết bằng tiếng Pháp Le République du Vietnam et les Ngô Đình (Việt Nam Cộng Hòa và dòng họ Ngô Đình) do Ngô Đình Lệ Quyên và Ngô Đình Quỳnh là con của Ông bà Ngô Đình Nhu và Trần Lệ Xuân cùng với bà Jacqueline Willemetz chấp bút từ di cảo của bà Trần Lệ Xuân.
Bắt đầu buổi lễ, hội trường đã cùng đứng lên làm nghi lễ chào Quốc kỳ và một phút mặc niệm trước chân dung của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu. Tiếp đến, mọi người cùng hát bài «Suy Tôn Ngô Tổng Thống trong tư thế đứng im nghiêm chỉnh.Tiếp theo, là dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc và tưởng niệm hai vị. Kế đến, ông Ngô Đình Quỳnh có vài lời cảm tạ đồng hương, sau đó là phần chiếu phim về cuộc đời và sự nghiệp cố TT Ngô Đình Diệm.
Ông Ngô Đình Quỳnh, thứ nam của Ông Ngô Đình Nhu (giữa) dâng hương trước bàn thờ
Trong buổi Thánh Lễ dài 1 tiếng 30 phút, Linh Mục Minh, chủ tế, đã để một phần lớn thời gian nói về con người thật của Ông Ngô Đình Diệm và bào đệ là Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu. Linh Mục Minh nói về công lao của vị Tổng Thống đầu tiên của VNCH, về cái chết đau thương của hai anh em Tổng Thống trong chiếc thiết vận xa, hai tay bị trói sau lưng, dấu đạn phía sau gáy. Nước Việt sống trong chiến tranh, loạn lạc triền miên do cộng sản Bắc Việt gây nên. Linh Mục cũng đã nhắc lại thảm cảnh của đồng bào vào những năm 1968 Tết Mậu Thân, 1972 muà hè đỏ lửa, và 1975, cuộc di tản và số người chết trên biển đông.
Để kết thúc phần tưởng niệm hai vị lãnh đạo của VNCH, Linh Mục Minh gọi mọi người cùng dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để xin phép lành cho một Việt Nam an bình, thoát nạn cộng sản.
Sau cùng là bữa cơm thanh đạm có phần phụ giúp văn nghệ với chủ đề tình tự quê hương.
Linh Mục Minh cùng Ông Ngô Đình Quỳnh cảm tạ đồng hương
Phần văn nghệ có sự hợp tác của anh Michel Tùng (synthé), anh Đặng Bình (guitare), anh Trịnh Nghĩa (MC), và các anh chị nghệ sĩ: Anh Chi, Phương Hạnh, Quỳnh Hạnh và một cháu gái với màn vũ, Hélène, Minh Hiếu, Kim Thu, Ngọc Xuân, Phạm Thanh Tâm và Nguyễn Đức Tăng. Có một vị khách phát biểu cảm tưởng khi còn nhỏ ở Việt Nam, Tổng Thống Ngô Đình Diệm chăm lo cho đời sống người dân Miền Nam được thanh bình sung túc như thế nào.
Người viết có gặp nhà văn và cũng là nhà báo nhà bình luận gia đã từng viết trên báo Văn Nghệ Tiền Phong là ông Thế Huy cũng có mặt tại hai buổi lễ trên. Để biết thêm tin tức về buổi lễ này, xin mời xem clip video Youtube, do người viết quay phim và editing, nguoibenhepho (người bên hè phố).
BX