Dario Franchitti là một tay đua xe IndyCar lừng danh thế giới, nay tuy mới bước vào lứa tuổi hồi xuân (40-50) nhưng phải từ giã cuộc chơi.
Cách nay vài tuần, trong một buổi họp báo, anh Dario Franchitti chẳng nói đến từ “giải nghệ” nhưng anh ta nói rõ là các vị bác sĩ khuyên anh ta nên từ bỏ ý định ngồi trước tay lái trên sân đua, nếu không thì sẽ hối hận. Nếu phải “Một mai giã từ vũ khí” thì anh chẳng vui tí nào.

Dario Franchitti bước vào làng đua IndyCar khi tuổi đời đã 30. Trong suốt chục năm lăn lộn trong làng đua, anh ta gặt hái rất nhiều thành công, vô địch IndyCar 4 lần và 3 lần vô địch giải Indianapolis 500 trong khi cả mớ tay đua khác mơ ước được một lần mà chẳng được…
Chuyện đời không như ước muốn, trong một chặng đua tại thành phố Houston (Texas) vào tuần lễ đầu tiên của tháng 10 vừa qua, chỉ còn một vòng nữa là anh ta về đích, nào ngờ một tay đua khác lạc tay lái tông thẳng vào hông xe của Dario Franchitti, Dario Franchitti cùng chiếc xe bay bổng lên không rồi văng vào hàng rào ngăn cản bên lề đường và rơi xuống đường đua. Bánh xe và từng mảnh vụn của chiếc xe văng tứ tung, báo hại 13 người khác bị thương, còn Dario Franchitti thì nằm đơ trong chiếc xe tả tơi như chiếc lá mùa thu…

Nhưng trong cái xui nó có cái hên…
Sau khi nghe tin Dario Franchitti bị thương, người vợ cũ của anh từ ngàn dặm xa xôi liền bay đến nhà thương thăm anh. Người ta thấy trong nụ cười hạnh phúc bên người vợ cũ có vài giọt nước mắt đọng trên đôi môi. Nhờ mấy giọt nước mắt, mà cô ấy luôn ở bên cạnh anh cho đến ngày hôm nay. Chuyện tình của họ như là một bài hát dân ca miền Bắc: “Bèo dạt mây trôi”.

Dân mình có câu: “Tình cũ không rủ cũng đến” có lẽ rất hợp với chuyện tình của họ. Có một điều là tình yêu của họ gây sự chú ý của chúng tôi là mùa thu của họ là mùa yêu thương chứ chẳng phải mùa chia ly như trong nhiều tác phẩm của dân Việt. Họ cưới nhau vào một ngày giữa mùa thu của năm 2001, họ thôi nhau vào một ngày đầu mùa xuân của năm 2013, nay họ hợp lại nhau vào một ngày đầu mùa thu của năm 2013…
Có lẽ các bạn muốn hỏi rằng cô ấy là ai chứ gì? Xin thưa, cô ấy là một tài tử điện ảnh có tên Ashley Judd. Trong một buổi chuyện trò cùng hàng xóm, cô Ashley Judd nói rằng họ đã làm lại từ đầu, cô ấy cũng nói rằng lúc này là lúc anh ấy cần cô ta nhất, hơn cả lúc mới yêu nhau lần đầu. Anh ấy có lẽ sẽ hát con tim đã vui trở lại dù rằng chân tay, xương sườn, xương sống, xương hông, xương… vẫn còn ê ẩm sau tai nạn trên đường đua ấy, và luôn hát bài hãy yêu như chưa yêu lần nào để cảm ơn trời, cảm ơn đời đã mang lại tình yêu…

Sage Erickson
Trong tạp chí Men’s Fitness có một bài viết về 10 nữ vận động viên (lực sĩ) có thân hình hấp dẫn nhất thế giới của năm nay, nhưng theo người viết cô Sage Erickson mới xứng đáng xếp hạng nhất. Cô là một lực sĩ lướt sóng, 22 tuổi, độc thân, sinh sống tại California… Cô chơi lướt sóng từ nhỏ, 13 tuổi đã thi môn này. Chế độ ăn uống Sage Erickson rất kỹ lưỡng, kiêng mọi thứ thịt, chỉ ăn cá, tránh xa những đồ ăn vặt, fast food. Cô dùng ngũ cốc nguyên hạt giúp no lâu và giữ năng lượng cho cơ thể.

Maxi Lopez
Maxi Lopez là một danh thủ túc cầu của quốc gia Á Căn Đình (Argentina), vợ anh là một người mẫu nổi tiếng cùng quê hương, đó là cô Wanda Nara.

Anh từng đá thuê cho nhiều câu lạc bộ khắp nơi, hiện tại anh mặc áo câu lạc bộ Catania thuộc giải hạng A của quốc gia Ý Đại Lợi (Italy).
Tin mới nhận là anh vừa bị vợ bỏ, lý do duy nhất… không thuộc bài, mặc dù họ đã có với nhau 3 mặt con. Theo như lời kể của cô ấy thì lần cuối cùng hai người sex với nhau là 3 tháng về trước.
Cô vợ đã dẫn 3 đứa con trở về Á Căn Đình và nói rằng chẳng cần chia tài sản mà tự mình nuôi nấng và dạy dỗ chúng.
