Tiền thuê các căn phòng chung cư tại ngay trung tâm London quá đắt đỏ đến độ nhà báo Sam Cookney đã đưa ra lý thuyết và tính toán rằng, sống tại Barcelona, Tây Ban Nha cắp ô sáng chiều mỗi ngày sang làm việc tại London nước Anh cách nhau hai giờ bay, thì chi phí cuối cùng cho mỗi tháng vẫn rẻ hơn mướn phòng tại London. Sam tính rằng mướn một căn phòng chung cư sang trọng tại Barcelona có địa điểm thuận tiện cho di chuyển, cộng tiền vé máy bay khứ hồi và di chuyển mỗi ngày thì cuối cùng vẫn tiết kiệm khoảng 528 đô mỗi tháng. Lý thuyết (tiết kiệm) có thể đúng nhưng liệu có ai sẽ làm được chuyện (khó tin) này.
Sau khi “học tập kinh nghiệm” về dịch “ôm” như xe ôm, bia ôm, ngủ ôm, tắm ôm… tràn lan tại Việt Nam, Snuggle House tức “ngôi nhà (ôm ấp) êm ái” vừa được hội đồng thành phố Madison tại Wisconsin cho khai trương ngay trước mùa lễ này. Khách hàng cô đơn, già yếu, bịnh tật sẽ mang đồ pijama và nằm “ôm… chay” với nhân viên của Snuggle House với giá 60 đô một giờ. Phòng có gắn máy thu hình giám sát và nút báo động cho nhân viên, trong trường hợp có người muốn chuyển sang… “mặn”. Đó cũng là điều thành phố lo ngại, vì làm sao để các cụ “tắt lửa lòng” khi nằm với một em thơm và êm như gối bông. Khó quá!
Người hùng trận đấu
Trong một trận tranh giải túc cầu địa phương tại quốc gia sống chết cuồng nhiệt với bóng đá là Brazil, khi trận đấu gần hết giờ mà đội nhà vẫn còn bị thua hai trái, huấn luyện viên của đội banh tại Vila Velha đã hết kiên nhẫn và thay thế một cầu thủ đội nhà đang chơi trong sân bằng… chính mình. Quyết định thay người “sáng suốt” này đã làm cân bằng tỉ số khi chỉ không đầy năm phút vào sân, người huấn luyện viên này đã chính mình tung lưới đối phương hai quả, đem lại kết quả cuối cùng 2-2 cho trận đấu. Không biết luật FIFA có áp dụng chuyện này không nữa. Khó tin quá.