Câu hỏi kỳ này
Em không rõ bạn em có việc thật hay dàn xếp với ổng hay bị ổng gài mà bỏ em lẻ loi với ổng. Thú thật lúc đó em giận bạn em kinh khủng. Em cũng giận ông chú này vì lâu nay em đã gọi “chú” xưng “cháu” một cách rõ ràng. Hai nữa là ổng đang có người yêu ở đây, trong khi đó ổng lại hành động như vậy với em. Theo TTVV, ổng là người thế nào và khi gặp lại em nên đối xử ra sao. Có phải là em đã quá dễ dãi không?
(Phương Thị Cẩm Hà, cà mau-việt nam)
Ba em và hai cô em định cư ở Mỹ được 4 năm. Năm nào cũng ăn Tết ở Mỹ. Năm nay Ba em nhất định về Việt Nam ăn Tết. Ba bảo Ba gần đất xa trời rồi, về ăn Tết Cả một lần cho biết và thăm bà con.
Em thắc mắc tại sao người Mỹ không ăn Tết, trong khi người Việt lại quá quan trọng Tết nhất. Anh lớn của em nói Ba ăn Tết Cả chứ đâu phải Tết thường. Ảnh còn nói thêm người Mỹ có đủ thứ lễ, từ Halloween, Thanksgiving, Tết tây… rồi. Họ đâu cần thêm Tết ta nữa cho hết ngày làm việc và xài… hết tiền?
Em nghe phân tích rất lộn xộn, và “confused” vô cùng. Không lẽ người Việt mình nhiều loại Tết vậy sao TTVV?
(Trương Hữu Trí, Kansas City)
Hồi xưa, có lẽ người ta còn duy trì nhiều loại Tết như Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng), Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5), Tết Trung Thu (rằm tháng Tám), Tết Táo Quân (23 tháng Chạp) nên gọi Tết Âm lịch là Tết Cả để phân biệt với những cái Tết lắt nhắt kia.
Do tính chất “bần cố nông” nên người Việt và Trung Hoa chọn ngày đầu xuân để đón mừng năm mới, thời điểm chuyển mùa này gọi là “Xuân Tiết” và chữ Tết biến âm từ chữ “Tiết” (thời tiết) gọi là Tiết Nguyên Đán (hay Tết Nguyên Đán, chính là Tết Cổ Truyền như trong nước thường dùng).
Dân Mỹ không có lịch sử “cày sâu cuốc bẫm” như phe ta nên việc chuyển mùa vào cuối năm không quan trọng và biến thành văn hóa như những “nông gia Á châu”. Hơn nữa, đúng như em phỏng đoán, họ đã tá hỏa tam tinh với hàng loạt lễ hội cuối năm từ tháng 10. Nhẹ nhẹ như Columbus Day (14 tháng 10); National Boss Day (16 tháng 10); United Nations Day (24 tháng 10), và “nặng ký” hơn như Halloween (31-10), rồi Thanksgiving, Christmas, New Year’s Day.
Trong chuyến đi du lịch vừa rồi chúng em (bốn cô) quen một anh bạn. Chúng em thấy nói chuyện cũng hợp bèn “kết nạp” ảnh vào nhóm và ảnh nhận làm “anh tinh thần”. Về lại Mỹ, chúng em cũng hay mời ảnh đi ăn chung, có khi ảnh dẫn cả vợ con ảnh theo. Nhưng lạ một điều là lần nào ảnh cũng hăng hái “order” nhưng đến giờ cuối thì “im ru”. Tụi em trả một vài lần nhưng thấy sao sao ấy. “Anh tinh thần” gì kỳ vậy TTVV?
(Rô lê, TX)
Chứng tỏ ảnh rất “trung thành” với vai trò được nhận. Rõ ràng ảnh chỉ quan tâm những gì thuộc về “tinh thần” thôi, còn “vật chất” thì thuộc về phần người khác!

Bảo Huân